Bữa hôm qua đi gặp đối tác bàn công việc.


Lần đầu tiên gặp anh ấy, tui choáng: chàng cao 1m8, người vừa phải không mập mạp bụng phệ, dáng y như người mẫu. Chàng là Giám đốc hay tổng giám đốc của một tập đoàn vài ba công ty ở VN (người ta gọi chàng là tổng giám đốc, nhưng khi tui gặp thì chàng nói chàng chỉ là giám đốc quản lý vài công ty, và chỉ làm thuê thôi chứ không phải ông chủ). Tui thấy chàng khiêm tốn quá nên tui thích lắm, thích lắm lắm :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


Chàng lớn hơn tui vài tuổi, chưa vợ con bồ bịch gì (đấy là chàng bảo với tui thế chứ tui biết được đó có là sự thật không tui chít liền), còn tui thì thuộc dạng ván đã đóng thuyền.


Nói chung là dù ván đã đóng thuyền nhưng cứ thấy đẹp trai cao to và thành đạt là mắt tui sáng rỡ, bậy bạ ghê.:Donttella::Donttella::Donttella:


Tui thấy chàng cũng có vẻ khoái tui (dù tui chân ngắn, xấu xí, và hơi bị kém thông minh nữa:Sad:) dù biết rõ hoàn cảnh unavailable của tui.


Dám hỏi các anh chị em gần xa, là chàng đang định lừa gạt một kẻ khờ như tui, hay là chàng bị tiếng sét ái tình do tui giáng xuống đầu? Nếu chàng bị sét ái tình oánh trúng đầu, thì tui có nên lợi dụng thời cơ để ... chộp ngay lấy bạch mã hoàng tử?:Worried::Worried: