Chiều chủ nhật, trời mát hí hửng cho 2 bé ra sân trong xóm chơi cho mát nào ngờ 2 bé bị 1 phen chết khiếp vì con chó becgie (còn nhỏ) cứ vờn theo nhảy xổm vào con mình. Lúc đó mình đã hốt hoảng bảo chủ con chó (1 cậu thanh niên khoảng 22 tuổi) phải xích chó lại kẻo cắn mấy đứa nhỏ thì sao vì lúc đó ở sân có rất nhiều bé. Không ngờ, nó trả lời mình rằng nói đàng hoàng thì nó xích lại chứ nói kiểu đó nó không xích. Mình tức điên người liền nói nếu vậy thì con chó mà đụng đến con tôi 1 lần nữa thì tôi sẽ đập cho nó chết luôn, Nó còn thách thức bảo mình tôi thách chị đâp đấy. Lúc đó thì con chó lại vờn đến con mình mình sôi máu cầm chiếc xe đẩy của con mình định phang vào con chó thì thằng kia nhảy xổ vào định đánh mình, may là mọi người can ngăn chứ không nó đánh mình rối. Nghĩ lại thấy sao trên đời này lại có những loại người ngang ngược như thế.