chuyện của m nên bắt đầu từ đâu nhỉ


m và chồng m bây giờ trước đây quen và yêu nhau qua mạng.chồng m ở hà nội còn m ở đaklak,do vô tình nên m quen chồng m.yêu nhau cũng qua mạng,lúc đầu chỉ là đùa cho vui nhưng sau vì anh chân thành quá nên m cũng chấp nhận


vì 2 đứa ở xa nên 1 năm gặp nhau dc 2 lần thôi.quen khá lâu thì m cũng biết gd nhà chồng k ưng m vì m ở đaklak


chồng m chỉ là công nhân điện bình thường còn m lúc đó đag la sinh viên năm nhất


m nghĩ bọn m chắc chẳng đi xa được vì ở xa nhau dễ xa mặt cách lòng lắm


nhưng khi m học năm tư thì xảy ra chuyện


m k thích kiểu qh trước hôn nhân,tuy nhiên xa nhau lâu nên khi gặp thì m thường ở cùng anh.tuy k làm gì quá giới hạn,chỉ thân mật,ngủ cùng nhau có qh cũng chỉ là qh ngoài thôi.m nghĩ chuyện như vậy rất khó để có thai vì nhiều cặp vợ chồng lấy nhau lâu không dùng biện pháp gì cũng rất khó có con


vậy mà nó lại xảy ra với m.m có thai,ban đầu m k biết,mãi khi thai dc gần 3 tháng thì m mới biết


khi m nc này với chồng thì a cũng ngạc nhiên nhưng sau đó a cũng chấp nhận


bố m thì muốn m bỏ con để lo việc học,mẹ m thì cho m tự qd,chồng m thì k cho m bỏ và nc với gd chồng để cưới.


nhưng gd chồng m k đồng ý.nếu họ k đồng ý ngay từ đầu thì có lẽ m đã k ghét họ đến vậy


gd nhà chồng m chỉ có 2 thằng con trai,chồng m là con trưởng còn thằng e bị câm điếc bẩm sinh nhưng nó cũng đã lấy vợ và sống cùng bố mẹ chồng,nhà có 3 mảnh đất,1 mảnh để ở, 1 mảnh là quán, còn 1 mảnh để không vì không có ai làm cũng k biết làm gì.còn nhà m thì chỉ la gd làm lúa đơn thuần,bố mẹ m phải rất vất vả mới nuôi cho 4 chị e m ăn học.e gái m thì đã lấy chồng vì có thai trước (việc này bố mẹ m rất buồn)


chính vì vậy khi m rơi vào hoàn cảnh này bố mẹ m rất buồn và thất vọng vì m (m cũng là chị đầu trong nhà mà)


khi chồng m nói với ông bà ấy để cưới m thì họ bảo sẽ lo cho nhưng phải đợi qua tết vì lúc đó cũng gần tết rồi.mẹ chồng m còn đt nói m ráng giữ sức khỏe và lo cho đứa bé ra tết họ sẽ tổ chức cho


nhưng đúng không ai biết được chữ ngờ,ra tết họ nói m phải ra nhà họ vì biết đâu chồng m lừa họ.m k muốn ra vì m còn phải đi học nhưng chồng m nói vì chồng m 1 lần đi,rồi mẹ chồng m cũng gọi m ra nói là để nc về việc xd gd cho 2 đứa


khi m ra đó thì họ lại nói là chưa cưới đc vì m đang đi học họ bảo với m con m thì m cứ sinh ra đi rồi gửi ngoại nuôi sau khi học xong nếu 2 đứa còn y nhau thì sẽ tổ chức đám cưới cho 2 đứa.


m thực sự không ngờ được vì họ đã nói với gd m sẽ tổ chức trong năm vì lúc đó m thai của m cũng được 4 tháng rồi


m nói để m về nc với bố mẹ m,k ngờ họ lại đem bố mẹ m ra mà đùa vậy.m thực sự k muốn về nhà họ làm dâu nhưng vì con nên m gắng nhịn


cuộc đời thật nhiều bất ngờ vì khi m về thì chính gd nhà chồng đã nói thẳng với chồng m rằng mày hãy bỏ con đó đi nếu không mày sẽ k có j hết.sao lòng người lại độc ác đến vậy chứ nếu k thích thì nói ngay từ đầu chứ sao lại chà đạp lên lòng tự trọng của người khác vậy,họ biến m thành ng con bất hiếu,xỉ nhục chính m và con m.thậm chí lúc m ở đó họ còn nói thẳng chắc gì con của m là con của chồng m,nếu là con gái họ sẽ không nhận và m phải chịu nhịn nhục khi về nhà này.thậm chí ngày mới tới họ tỏ ra quan tâm m nhưng lại xỉ nhục chính m.con dâu của họ cũng có thai lúc m đang ở đó họ nói với con dâu rằng con 1 ít sữa thừa con pha cho chị uống,còn quay sang nói với m rằng phải chịu khó ăn uống không thì con sinh ra bị thế này thế nọ thì sao mà nuôi được.


e dâu lúc đầu có vẻ rất quan tâm m nhưng cũng chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa vì nó muốn tất cả gia sản nhà chồng m mà(nó lấy e trai chồng m qua giới thiệu,gd nhà nó nghèo lại đông con nữa)


họ đối xử với m như vậy nên m đã qd dù k có đám cưới nhưng m vẫn sinh con vì nó là con m là của ông trời cho m.còn người y m thì m cũng nối thẳng a hãy chọn đi 1 là gd 2 là e và con,e k muốn anh khó xử hãy làm những gì mà a muốn


cuối cùng bọn m k tổ chức đám cưới và chỉ đăng kí kết hôn


m vừa mang thai vừa đi học,chồng m đi làm.ông bà ấy không một lời hỏi thăm


thậm chí chồng m về nhà họ cũng đuổi đi k thì phải bỏ m và con,nên chồng m k về nhà nữa


m học xong năm tư thì về nhà ngoại sinh,m đã khiến cho bố mẹ m buồn rất nhiều,bố m rất là bực nên cũng không thích m về.m cũng k định về nhưng mẹ m nói kệ bố con về đây để mẹ lo,mẹ chăm cháu cho,giờ họ đã vậy thì con phải ráng học cho xong


những ngày ở nhà m rất buồn,chỉ biết nc với con mà thôi.mọi ng nhìn m với ánh mắt khinh thường nhưng họ hàng,cô chú thì đối xử với m rất tốt.


sau này khi m sinh thì dù vẫn bực m với m nhưng bố m cũng không đuổi mẹ con m đi,lúc này chồng m vẫn đi làm ở hà nội


m sinh xong m cũng báo cho họ biết(thực sự m không muốn báo nhưng vì mẹ m nói cứ nói cho họ biết không sau này họ lại nói m)nhưng một câu hỏi thăm cũng không có


m sinh được 1 tuần thì phải ra hà nội để tiếp tục học năm cuối,m tính mang bé ra nhưng mẹ m nói mẹ không ra ngoài đó được,ra đó sao mà nuôi đc,để bé ở nhà mẹ trông cho,bố mày nóng tính vậy nhưng cháu nhỏ ông không giận nữa đâu


m ra hà nội họ cũng không hỏi gì cả


những ngày ở đây 1 m (chồng m đi làmở hải phòng) vừa nhớ con,vừa thấy tủi thân m đã thề rằng không bao giờ m bước chân về nhà đó nữa


vậy mà hôm qua m nhận được một cuộc đt,nó làm m rất buồn và cảm thấy sao lòng người sao ghê gớm đến vậy m đã không muốn khơi lại sao họ lại khơi lại và chà đạp nó chứ


con e dâu đt cho m và mời vc m đến dự lễ đầy tháng thằng con trai nó để cho bé hay ăn chóng lớn.sao họ quá đáng vậy,m có tranh chấp gì với họ đâu mà họ phải nhắc nhở m rằng họ đã có cháu trai rồi,con m dù là trai hay gái cũng chẳng được gì đâu và m đừng nghĩ đến việc bước về nhà họ nữa


m rất buồn nghĩ mà thương con vô cùng,lúc nó sinh ra k ai hỏi han nó,lúc nó đầy tháng m cũng k ở bên và cũng không có điều kiện để tổ chức đấy tháng cho nó.sao họ k để m yên vậy


sáng nay m nhắn tin với nó rằng m k còn liên quan gì đến họ nữa,bảo nó hãy sống cho tốt để còn để phúc cho con vì cái nghiệp nó phải gánh không nhẹ đâu


nó nt lại:t nghĩ tới a th nên t mới dt cho chị,sao chị lại chỉ trích t


m nói:m k chỉ trích j cả,ông bà nội nó sống bất nghĩa vậy thì cháu họ phải gánh thôi


nó nói:con chị cũng là cháu họ đó,k cẩn thận con chị lại bị quả báo đó hay nó không phải con a thuyên


m nói:con m trời sinh trời dưỡng.có ng có tật nên giật m thôi.con m nhờ phúc bên ngoại là đủ rồi.còn từ lâu t đã nghĩ chồng m là trẻ mồ côi rồi


nó nói:vậy sau này chị sẽ phải hối hận vì những gì chị đã nói,chị sẽ chẳng có gì hết đâu


m nói:từ khi quyết định không chịu nhục để về làm dâu nhà đó thì t đã chẳng cần gì nữa rồi


m nt này nó không nt lại nữa vì mục đích của nó đã đạt được rồi.lúc đầu m không cần những thứ đó nhưng giờ nó đã thế thì sau này m sẽ đòi lại những gì thuộc về chồng mình (đất ông bà đang ở là đất của tổ tiên nên chồng m là người được thừa kế nó,thằng e trai bị vậy thì không ai trong họ đồng ý để nó lo việc hương khói được,một mảnh đất thì trong sổ đỏ đứng tên chồng m.lúc chồng m muốn họ đồng ý cho bọn m cưới nhau cũng đồng ý để họ bán miếng đất đó đi để lo cho 2 vc thằng e nhưng họ không đồng ý).họ đã quá đáng vậy sẽ có lúc họ phải hối hận vì những gì họ đã đối xử với vc m và con m,bố mẹ m,họ hàng nhà m


m viết ra những dòng này không phải kể lể mà chỉ muốn bớt buồn và có nghị lực để sống tiếp vì con m thôi.con m cũng gần được 3 tháng rồi.m rất nhớ con