Nhịp sống Sài Gòn tấp nập khiến đôi lúc ta quên đi những cảnh vật thân quen hàng ngày. Có ai nhớ trên con đường ngày ngày ta vẫn đi về, có bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu hàng quán, bao nhiêu sự đổi khác không nhỉ. Có ai biết con đường Nguyễn Huệ đêm nào ta cũng vi vu dạo phố lại là con rạch khi xưa. Hay có ai nghĩ góc đường Lê Duẩn - Thảo Cầm Viên trước kia lại là 1 kinh thành nhân chứng xâm lược của thực dân Pháp. Tp Sài Gòn còn rất trẻ nhưng chỉ trong khoảng hơn 100 năm đổ lại đã thay đổi không ngừng, đôi khi không còn dấu vết. Một số hình ảnh,kiến thức về vùng đất coi như quê hương thứ 2 của nhiều người sẽ khiến không ít bạn ngạc nhiên lắm.


Mình lấy hình ảnh SG từ thời Pháp thuộc nhe. Pháp quy hoạch kiến trúc rất đẹp và tư liệu phong phú. Công nghệ thì trăm năm vẫn chạy tốt. Rất đáng nể!


Lưu ý cột mốt đáng nhớ là Pháp nổ súng vào Việt Nam từ năm 1858, đến năm 1868 coi như thống trị cả Đông Dương rùi.


Đây là bản đồ SG đầu tiên.


Sài Gòn khi xưa có chút téo ah, 2 con đường dài nhất ngang dọc bản đồ là đường Hai Bà Trưng dọc xuống tới Bạch Đằng và đường Nguyễn Thị Minh Khai ngang qua thành Sài Gòn đến cầu Thị Nghè bây giờ. Đường thẳng dọc qua thành Sài Gòn là đường Đinh Tiên Hoàng. Đài truyền hình HTV là trung tâm của kinh thành Sài Gòn đó nhe


Để ý kĩ mọi người sẽ thấy gần sông sài gòn sẽ còn mấy con rạch vuông vức với nhau, ai đoán ra mấy con rạch đó chạy từ đâu đến đâu không. Đoán được đoán thử coi nhà mình nằm đâu trên bản đồ


còn đây là 1 số hình ảnh cho mọi người dễ hình dung về Sài Gòn trước 1899


Dễ nhận ra nhất trên bản đồ SG xưa là nhà thờ Đức Bà. Thực dân Pháp xây xong từ hồi 1880,lúc đó còn chưa có 2 cái nóc. Sau này mới lên 2 nóc chuông. Đến đầu những năm 1900 mới làm tượng đài trước nhà thờ nhưng không phải tượng Đức Mẹ đâu mà là tượng Ông Cha Cả và hoàng tử Cảnh con vua Gia Long (hồi xưa Ông Cha Cả dắt hoàng tử Cảnh sang Pháp cầu viện cho vua Gia Long),đây là hình ảnh tượng trưng cho sự "khai sáng" của đế quốc Pháp tại Việt Nam. Bởi vậy nên vị trí đó còn gọi là công trường công xã Paris, trước giờ chả hiểu ở đâu ra có đường công xã Paris ở nước mình ,trước 1975 còn gọi là công trường kennedy (chắc ngụ ý là người Mỹ khai sáng)


Sau 1945 Pháp bỏ chạy thì bị dân ta kéo sụp bức tượng chỉ còn lại cột đá, sau đó nhà thờ mới thỉnh tượng Đức Mẹ bên Ý về thay thế.


Ở SG có tượng ông Trần Hưng Đạo chỉ tay xuống sông Bạch Đằng chắc ai cũng biết thế nhưng cái bùng binh chỗ đó lại có tên công trường Mê Linh, là địa danh lịch sử gắn liền với Hai Bà Trưng. Nếu bạn thắc mắc tại sao thì đúng rồi đó.


Trước 1963 đây là tượng đài Hai Bà nhưng khi xảy ra vụ đảo chính ở SG, quân đảo chính đã giựt sập tượng Hai Bà Trưng rùi. Sau đó mới thay thế là tượng ông Trần Hưng Đạo.


Tại sao lại đối xử ác độc với tượng hai Bà như vậy? Xin thưa, nguyên nhân giựt sập là do bức tượng lấy hình người mẫu từ bà Trần Lệ Xuân và con gái, vợ và con của cố vấn Ngô Đình Nhu thuộc phe bị lật đổ.


Trước khi có tượng Hai Bà Trưng vị trí bùng binh này lại là tượng của ông Amiral R. de Genouilly, ông này là đại ca lãnh đạo của Pháp chỉ huy quân đội Pháp tấn công Việt Nam và thành công nên người Pháp lập tượng ông để ghi công. Rõ ràng tượng cũng bị giựt sập sau năm 1945 thôi.


Tương tự cũng có cái bùng binh hồ con rùa. Ai ở địa phương khác lại chắc bất ngờ lắm. Cái hồ bé xíu như cái ao! chả thấy con rùa nào trong đó... Ngay cả nhiều người sống ở SG cũng không biết tại sao lại gọi là hồ con rùa. Mình nhìn lại lịch sử chút.


Trước kia ở đây có con rùa thật, mà là con rùa bằng kim loại to chảng. Nhưng sau này bị phá đi mất, nhưng dân ta vẫn quen gọi là hồ con rùa. Tại sao lại bị phá đi, con rùa nào có tội tình gì.


Cái gì cũng có logic của nó.Oái ăm cái là con rùa kim loại này lại cõng trên lưng tượng bia các chiến sĩ hy sinh của quân đội miền Nam. Nên ngày thống nhất đất nước con rùa trở nên đắc tội. Nghe đâu bị đặt chất nổ phá rùi. Hồ con rùa chỉ còn là tên gọi quen miệng của mọi người.


Tượng bia chiến sĩ quân đội miền Nam hy sinh cũng là sự thay thế cho thời Pháp trước đó. Vị trí hồ con rùa trước kia là tượng đài chiến sĩ Pháp hy sinh. Vật đổi sao dời, không phù hợp nữa nên cũng bị phá mất. Còn trước xưa xưa nữa, đầu những năm 1900 là cái bồn cấp nước cho cả Tp SG. Nên nó cũng liên quan đến công ty cấp nước Tp HCM nằm ngay bùn binh hồ con rùa luôn.