Xin chào mọi người,hôm nay mình lên đây để muốn hỏi với mọi người là em có 1 đứa bạn,mà nó mới hủy kết bạn với em,nó còn xóa biệt danh giữa em với hắn nữa.Dù tụi em đã chơi với nhau rất thân,tính đến bây giờ đã được 8 năm rồi.Hai năm trở lại đây em vs hắn gây lộn rất nhiều lần rồi cũng làm hòa rất nhiều lần,em còn nhớ nó còn lấy trộm nhật kí của em đem về nhà đọc nữa.E tức lắm nhưng e không dám nói gì.Nhiều lần hắn vượt tầm chịu đựng của em rồi em cũng cho qua.Nhưng e vẫn ko hiểu hắn sao nữa.Tự nhiên chiều nay hắn hủy kb rồi xóa biệt danh lun là sao.E chỉ có một mình nó là bạn thân thôi nhưng từ bạn thân đó nó lại đi nói rất nhiều lần.Rồi cũng có lúc em biết nó hay nói xấu sau lưng em nữa.Bây h học thêm em với nó cũng chung lớp,mọi người cho ý kiến xem em có nên nghỉ học chỗ đó không đây,chứ em hoang mang quá.Mà qua 3 năm học chỗ đó thì em với hắn cũng hay gây lộn nữa.Em cũng ko hiểu hắn nghĩ gì lun mọi người ạ.Đọc rồi xin mọi người cho  ý kiến với


Cảm ơn ạ!