Hôm qua bé nhà mình bị mệt, mình mua Quý về cho bé ăn. Quýt này cứ nghe quảng cáo là Quýt Thái nên cũng k để ý lắm. Chiều nay mình bóc 1 quả ra ăn, vỏ ngoài vàng ngon, bên trong tươi rói nên cũng k để ý. Ăn gần hết 1 quả, con bé đòi ăn quả khác, bóc quả thứ 2, vô tình nhìn xuống cái vỏ cũ...hic..mắc ói luôn. Lượt vỏ bên trong mốc đen. Huhu. Kinh hoàng thật!! Mình vừa mới chụp lại cái vỏ quýt này, mặt trc, mặt sau và mấy múi quýt còn lại. Các mẹ thông thái cho mẹ Susu ý kiến về vụ này nhé. Hoang mang quá. Cũng may hôm nay con bé k ăn quýt nhưng chiều qua thì nó chiến tơi tả. Huhuhuhu:(


webtretho


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone