Chỗ mình làm có thằng quản lý đã vừa già vừa xấu lại còn có tính đàn bà. Trước giờ nó luôn vui vẻ, nói chuyện đạo lý nên được mọi người tin tưởng bầu vào ban chấp hành công đoàn. Trong mắt mọi người nó là người đứng đắn, ngay thẳng, mình chỉ mới chuyển về khâu nó quản lý gần đây thôi. Nói thật, mình rất khó chịu.Ví dụ, chỗ rộng thênh thang không đi cố tình chen chúc đi sát vào chỗ mình rồi vô tình quẹt tay vào vòng ba của mình. Không phải là thường xuyên, mà lâu lâu nó nổi máu dê lên, có khi còn cố tình quẹt chỗ kia vào người mình rồi chưng ra bộ mặt như không có chuyện gì. Dù có bức xúc thì nói cũng không ai tin, vì trong mắt người khác nó là người đứng đắn, có vợ con đoàng hoàng còn mình thấp cổ bé họng. Giờ nhìn mặt nó sao mà thấy kinh tởm vô cùng, mình nguyền rủa nó leo trèo lúc làm việc té đứt xx cho đáng đời.