“Phụ nữ bước vào tuổi 40, cái tuổi đã có thể gọi là "xế chiều", bởi bạn đang sở hữu độ chín muồi của cuộc đời trong phong cách, sự nghiệp,...



Sau những tháng năm lấy chồng, sinh con, phấn đấu cho sự nghiệp, bạn chợt giật mình khi thấy mình đã ở cái tuổi 40. Ở giai đoạn giữa của cuộc đời. Bạn thảng thốt khi phải đối mặt với sự "xuống cấp" của cơ thể, khi không còn tìm thấy sức sống hừng hực của thuở 20 !!!” (Trích eva.vn)



Các bạn ngấp nghé tuổi 40 thấy sao ?? có lo ngại cho sức khoẻ, sắc đẹp của bản thân mình?? Có nuối tiếc những quãng đời phơi phới đã qua, có than thở vì những quãng thời gian đã bỏ phí ?? có ước muốn turn back the time để làm lại một cái gì đó ?? bất cứ gì ?? bạn dự định gì cho thởi gian trước mắt ?? có mong nó ngừng lại ????



với tôi, bước vào tuổi 40 là giờ này vẫn còn thức đây, còn tất cả nhưng điều phía trên kia, có lẽ khi bước vào tuổi 50 tôi sẽ nghĩ như vậy.:Rose::Rose::Rose: