Hồi ngày xưa, gia đình em còn nghèo, sách giáo khoa của em toàn là do bố mẹ đi xin từ hàng xóm. Hồi đấy, sách cũ, nát, thậm chí có năm xin lại sách giáo khoa mơi mới, thì năm ấy người ta chỉnh sửa, thêm 1, 2 bài mới vào. Thành ra nhiều khi cô giảng mà chả biết gì. Chưa kể sách mà rách trang, đến đoạn quan trọng, chẳng biết đoạn đấy thế nào. Khốn nhất là lúc làm bài tập về nhà, trang văn học nào mà bị mất là y như rằng diểm 0 tròn trĩnh môn soạn văn.



Mới hôm nọ đọc tin tức, trên báo nào đấy, thấy nhà xuất bản giáo dục, chuẩn bị phát hành bộ sách giáo khoa điện tử. Dạng của nó như là một chiếc tablet. Có điều là chỉ dành riêng cho học sinh. Không có game, có wifi để download sách, nhưng ko vào được mạng. Đại khái chỉ là một dụng cụ học tập đơn thuẩn.



Nhưng mà càng dùng mới thấy càng có nhiều cái hay ho. Nào là tích hợp máy tính bấm bấm ngày xưa, nào là tích hợp note ghi chú. Chưa kể một đống dữ liệu thông tin về các môn như lịch sử, địa lý, toán học, tiếng Nói chung thấy khá hay ở mấy cái như kiểu là tra từ tiếng Anh khi đọc một bài từ vựng này, rồi thi thoảng đến đoạn văn kinh điển trong tác phẩm chị Dậu, hay Lão Hạc, học sinh còn được xem trực tiếp những bộ phim này để tưởng tượng xã hội thời bấy giờ. Chưa kể đến cả một bộ infographic với rất nhiều thông tin cực kỳ bổ ích .



Nói chung là học hành mà được cái dụng cụ như này, chắc chắn học phải “vào” lắm. Chứ không như ngày xưa, bị miễn cưỡng phải học, chả thấy có cái giá trị nào trong đấy. Văn học thì không cảm thụ được, toán học thì áp dụng như máy, vật lý thì hiểu vẹt…… Chán ghê. Nếu sắp tới mà bộ giáo dục triển khai cái này đến các trường học ở Việt Nam. Có khi mấy lời kiểu như: “ học sinh bây giờ chỉ học vẹt, hay học cho có…v….v.” chắc cũng hết. Là em mà quay về thời học sinh, có cái máy tính bảng như vậy chắc em học chối chết luôn.



Thế kỷ 21 rồi có khác, khoa học phát triển đến cả cách học cũng thay đổi