Thật sự chuyện xấu hổ của gia đình thì không ai muốn mang lên MHX nhưng em đang rất rối, không biết phải giải quyết làm sao nên muốn nhờ các chị cho em ít lời khuyên.

Ba mẹ em cũng đã lớn tuổi, khoảng U70. Ba mẹ em cũng đã ngủ riêng đã lâu do hai người không thể hòa thuận. Cũng nói thêm là từ nhỏ em đã chứng kiến ba mẹ cãi nhau rất nhiều, vì ba em là người cộc cằn còn mẹ lại có tự tôn rất cao. Nên chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng xảy ra mâu thuẫn. Trước giờ, em vẫn luôn tự tin là ba em dù có cộc cằn, khó chịu nhưng vẫn thương yêu vợ con, không hề dính vào tệ nạn nào, cũng không bao giờ có chuyện có người khác bên ngoài (Vì em cũng nghĩ tính ba cộc cằn vậy thì mẹ em còn không chịu được, nói chi người ngoài). Nhưng đợt lễ rồi, em có về thăm ba mẹ thì có vô tình phát hiện được ba thường gọi cho ai đó vào buổi tối muộn, bên kia đầu dây là giọng người phụ nữ nhưng em không thể nghe được chi tiết câu chuyện. Trước giờ ba em sẽ luôn để điện thoại trên bàn và chỉ khi nào ra khỏi nhà mới lấy mang theo, nhưng dạo gần đây ba luôn để điện thoại bên người dù ở phòng khách hay xuống bếp và mang theo cả khi đi ngủ. Em cũng đã lén tìm nhật ký cuộc gọi thì biết được ba gọi cho người kia toàn vào tối muộn và em cũng đã có trong tay sđt của người phụ nữ kia. Nhưng sđt đó không zài Zalo hay Facebook gì cả, nên không thể có thêm thông tin nào khác.

Em không biết mình có nên nói chuyện trực tiếp với ba không vì em không bao giờ muốn gia đình phải chia cắt, muốn ba quay về lại với gia đình. Em vẫn đang giấu mẹ chuyện này vì mẹ em là người có tự tôn rất cao nên chỉ sợ khi biết chuyện, mẹ lại không chịu nổi.