Người đầu tiền : Chồng


Anh đã mang lại cho nó cảm giác đầu tiền khi hai người khác giới chung đụng như thế nào.Chung sống rồi chia tay , nó với anh rất hoà hợp về chuyện đó, sau rồi do có nhiều chuyện không hay mà nó và anh chia tay nhau nhưng trong nó vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc khi nghĩ về anh với đêm tân hôn trong đời nó.


Người thứ 2 : Một chiến sỹ biên phòng


Anh đã đến bất chợt bên nó khi nó vẫn còn đang bén hơi đàn ông, chia tay chồng , nó thấy nhớ những đêm ân ái bên nhau nên anh đã dễ dàng chinh phục nó khi nó đang cô đơn đến cùng cực


Người thứ 3 : Một thầy giáo đồng nghiệp


Anh chững chạc trên bục giảng , anh nghiêm nghị với học sinh nhưng lại là người tình tuyệt vời của nó trong phòng ngủ. Anh đã chỉ cho nó những bài học về thú vui xác thịt mà nó còn nhiều bỡ ngỡ, cũng từ anh mà nó đã có những ngoan ngề để khi ai gặp nó rồi cũng khó có thể quên


Người thứ 4 : Giám đốc một công ty


Nó gặp trong tiệc sinh nhật một người bạn học, vẻ lịch lãm – thanh đạt của một doanh nhân đã khiến nó chú ý và rối bắt đầu một cuộc tình. Anh giỏi giang trong kinh doanh , dịu dàng trong cách đối xử với nó.


Người thứ 5 : Kế toán trưởng một DNNN


Nó gặp trong một lần đi du lịch một mình, nhìn vẻ lãng tử - bất cần của anh, khi biết công việc anh đang làm nó thấy mâu thuẫn và muốn tìm hiểu. Và một cuộc tình đã bắt đầu tại một bãi biển đẹp đó , những đêm bên nhau say đắm,ngất ngây.


Người thứ 6 : PGD một công ty


Anh đã từng theo đuổi nó từ khi nó học cấp 3, nó không ghét cũng chẳng thích, rồi nó đi lấy chồng, chia tay, cô đơn rồi gặp nhau. Lại một mối quan hệ bắt đầu khi nó thấy cô dơn và gọi anh.


Người thứ 7 : Người công an nhân dân


Anh từng theo đuổi từ khi nó chia tay chồng,nó cứ sống thế - một mình - bất cần một chút. Anh xót xa – anh quan tâm và rồi nó cảm động, cũng chỉ là như thế và rồi cũng có chuyện đó xảy ra. Anh cuồng nhịêt - mạnh mẽ - đam mê. Nó thì chỉ thấy như mộtthói quen khó từ bỏ.


Người thứ 8 : Chủ DNTN


Anh đã được người mai mối khi nó còn chưa lấy chồng, nó không thích – nó bỏ qua. Rồi nó chia tay chồng, anh thấy cơ hội đến lạilao vào . Nó cũng chiều chuộng - vuốt ve cái tự ái, cũng định dừng lại với anh nhưng nó lại sợ, nó không có cảm giác đam mêm khi chỉ có 2 ngư\ời bên nhau với anh.


Người thứ 9 : Một anh bạn cùng lớp:


Ngày xưa đi học cũng có í nọ kia với nhau, rồi đi học – đi làm xa nhau. Khi gặp lại nó đã chia tay chồng , cô đơn và rồi bạn an ủi nó, rồi cũng xảy ra cái chuyện đó , rồi như một thói quen phải gặp nhau


Người thứ 10 : Người yêu đầu tiên - mối tình đầu.


Yêu nhau khi nó học năm thứ 2 ĐH, anh đã đi làm – chín chắn - chỉn chu . Nó ngây thơ trong sáng, tình yêu cũng chỉ là nhưngc buổi tối đi dạo, những nụ hôn và dừng lại ở đó. Anh và nó gặp lại sau 10 năm xa cách, lăn xả vào nhau, hưởng thụ hết những gì trước đây gìn giữ.


Người thứ 11 : Người thứ 2 tán nó sau người yêu đầu tiên - Một VK sinh sống tại UC


Ngày anh về nước gặp khi nó đanghọc ĐH, anh hỏi yêu nó – xin cưới. nó cứ nghĩ đó là chuyệnđùa vì khi đó nó còn quá ngây thơ. Rồi vì công việc anh lại đi, lại về. Cứ giữ mối liên lạc ngay cả khinó đã có chồng. Anh vẫn là một người quan tâm đến nó, khi chia tay chồgn rồi thì anh lại càng quan tâm hơn, rồimỗi năm khi anh về nước - gặp nhau - cuốn vào nhau rồi lại xa nhau. Nó và anh cũng chẳng hẳn là tình nhân, nó không thích gắn kết với một người đàn ông nào nữa cho nên nó không hứa hẹn điều gì với anh.


…………………………………….


Nó vẫn như vậy- vẫn sống - vẫn đối xửa tử tế với các anh - vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Nó không bao giờ hứa hẹn với ai một điều gì, những người đàn ông vẫn ở bên nó, xuất hiện khi nó cần , người thì có gia đình rồi, người thì chưa. Nó cũng không có ý định gắn bó với một người nào trong số đó , nó thấy mình chẳng ra gì, hình như nó đang đi “ sưu tập “đàn ông. Nó buồn - nó vẫn cô đơn - nó lạc lõng ngay cả với bản thân mình …………….


Nó sợ mình đã đi quá xa, liệu nó có thể có một gđ HP không khi mọi cảm giác của nó gần như đã mất hết, cũng chỉ tại nó thôi.