Tình hình là em vẫn đang rất bức xúc với vụ đóng quỹ phường từ tối hôm qua, giờ mới có tg lên đây chia sẻ với các mẹ.


VC em chuyển về sống ở phường này được gần 2 năm, em không nhớ mỗi năm đóng bao nhiêu loại quỹ nhưng từ đầu năm 2013 tới giờ đóng ít nhất 3 -4 lần: 1 lần quỹ ủng hộ người nghèo, 1 lần ủng hộ các cháu 1.6, với 1,2 lần quỹ j đó em không nhớ rõ.


Và tối hôm qua khi nhìn thấy bóng dáng bà tổ trưởng (TT) đến cửa nhà em đã đoán ngay điều chẳng lành :( biết ngay đến thu tiền quỹ. Bà TT đưa là cái quyết định của phường về việc đóng 5 loại quỹ :o (đính kèm cả danh sách các hộ dân trong tổ dân phố đã đóng tiền, ko biết sao mà danh sách nhà nào cũng đóng đủ cả, hihi). các quỹ bao gồm:


- Quỹ tình thương


- Quỹ nhân ái


- Quỹ trẻ thơ


- Quỹ khuyến học


- Quỹ người cao tuổi.


Trong đó phường có chú thích là thu "tự nguyện" của các hộ dân.


Em ngất ngây con gà tây. và cuộc tranh luận với bà TT bắt đầu từ đây:


- Bà TT: ở tổ mình các nhà đều đóng cả 5 quỹ cháu ạ, mỗi quỹ là 20k tổng là 100k. cháu cứ thể mà đóng thôi.


- E: Thế ạ, nhưng cháu có vài thắc mắc muốn hỏi cô. Quỹ tình thương với Quỹ nhân ái thì khác nhau ở chỗ nào hả cô?


- Bà TT: à thì cô cũng không rõ nhưng đây là quyết định của phường thì cứ thế mà thực hiện thôi cháu ạ.


- E: vâng, cháu thấy 2 quỹ này không khác j nhau, trên tinh thần của phường là các hộ dân tự nguyện, cháu chỉ đóng 1 quỹ là 20k.


Quỹ trẻ thơ thì trước 1.6 cháu cũng đã đóng ủng hộ rồi giờ lại thu với mục đích gì thì cháu không biết nhưng cháu sẽ không đóng nữa.


Quỹ khuyến học thì con cháu mới 1 tuổi, cháu nghĩ chưa cần thiết phải đóng


Quỹ người cao tuổi thì vợ chồng cháu không ở cùng bố mẹ, mà bố mẹ cháu ở cùng tổ này thì cũng đóng cho phường rồi nên cháu không đóng nữa.


Chốt lại là cháu chỉ đóng 1 quỹ là 20k (và xòe ngay tờ 20k đưa cho bà TT).


- Bà TT (ngay lập tức chuyển sắc thái trên mặt): cháu như thế là ko có tinh thần tập thể, cả tổ người ta đóng như thế chỉ mỗi nhà cháu là đóng 1 quỹ là không được.


- E: ô, mỗi nhà 1 hoàn cảnh chứ cô, mà ở đây là đóng tự nguyện sao cô lại bảo không được. thế thành ra là ép phải đóng ạ?


- bà TT: không phải là ép nhưng cháu xem ở đây ai cũng thế cả, mà đóng góp ở đây là đóng vì quyền lợi chung chứ có phải riêng ai đâu. thế cháu xem tiền đóng góp còn dùng để làm điện, đường thì chẳng nhà cháu được hưởng thì sao.


- E: ô, thế cô ko biết rồi, tiền làm đường là tiền của ngân sách nhà nước thu từ tiền thuế của nhân dân đóng góp. chứ sao lại dùng mấy quỹ này ra làm đường, thế thành ra là sử dụng quỹ sai mục đích ạ?


- Bà TT (vào nước cùn): cô biết các cháu học hành nhiều chữ cô không giải thích nữa, nhưng cháu chưa đóng góp mà đã đòi hỏi quyền lợi như thế là ko được.


- E: cháu có dám đòi hỏi quyền lợi gì đâu cô, cô vào thu tiền nhà cháu đã bao giờ phải về tay không đâu. cái gì đúng thì thôi chứ ạ, đây rõ ràng là thu tự nguyện mà cô cứ ép cháu đóng thế là như nào?


- Bà TT (tức lắm, mặt đỏ gay, đứng lên ra cửa và không quên gửi thêm câu hăm dọa): thôi cô ko tranh luận với cháu, cháu phải biết là cháu còn ở đây thì còn xin xác nhận đất cát này kia ở tổ dân phố và ở phường, cháu nên biết cách cư xử.


-E: Ô, cháu có làm j sai trái hay vi phạm pháp luật đâu ạ, việc nào ra việc đấy chứ cô là cán bộ mà đi dọa dân thế sao?



THE END.


Câu chuyện của em đến đây là kết thúc, mong nhận được gạch đá nhiều của các chị, các mẹ cho câu chuyện thêm sinh động, hi hi