Trao đổi là việc thường xuyên thấy trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như việc mua bán, người mua sẽ lấy đi món đồ mà mình thích và đổi lại người bán sẽ lấy tiền theo giá của món đồ đó. Cuộc sống hằng ngày của ai cũng vậy, ta giúp họ thì họ sẽ giúp lại ta, ta gây thù với họ ắt hẳn sẽ có ngày gặp quả báo. Ở đời là vậy gieo nhân nào gặp quả đó. Chúng ta chỉ cần sống tốt thì cuộc đời này sẽ không gây hoạ cho ta. Sẽ không ai cho chúng ta bất cứ thứ gì nếu ta không giúp đỡ họ việc gì cả. Sống tốt hơn, cố gắng hơn trong mọi việc làm của mình thì mọi cố gắng đó sẽ được đền đáp một cách xứng đáng nhất. Ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp đến với mình nhưng họ không cố gắng thì sao có thể gặp vận may được. Không phải lúc nào may mắn cũng " rình rập " xung quanh ta để đợi chờ ta, mà chính ta phải dùng chính sức lực của mình mà vẫy gọi nó.

Trong cuộc sống muôn vạn màu sắc này thì chúng ta không thể đáp ứng được hết nhu cầu của bọn họ. Chỉ có thể tự mình cố gằn trong tất cả mọi chuyện mà thôi. Cũng đừng bao giờ trông chờ người khác cho mình cái gì bởi vì làm gì có ai chỉ cho mà không muốn nhận lại thứ gì đâu. Sống là phải có qua có lại dù cho đó chỉ là những điều nhỏ nhặt. Khi chúng ta cho đi thứ gì đó cũng không nghĩ là sẽ nhận lại được thứ gì. Vì đối với chúng ta chỉ cần hạnh phúc, sống vui vẻ là được rồi. Cho đi thứ gì thì sẽ nhận lại được thứ đó, cuộc sống này chính là vậy. Ở đời là như vậy đó, cho đi rồi nhận lại. Sẽ không ai cho không ta bất cứ thứ gì mà ta muốn. Mà ta cần phải dùng chính dức lực của mình để chứng minh mình xứng đáng có được thứ đó. Thành công hay không không quan trọng, quan trọng là ta đã biết cố gắng.