Chào cả nhà, em là 1 thành viên đã đọc rất nhiều bài viết nhưng chưa tạo 1 topic riêng cho mình. Nhưng từ những trải nghiệm riêng bản thân, em thấy nỗi buồn nên được chia sẻ.


Em tạo topic này để dành cho mọi người, có chuyện gì ko vui thì vào đây chia sẻ, hoặc trút giận. Hy vọng sau khi nói ra hết, nổi buồn, căng thẳng sẽ vơi bớt đi!


Em sẽ dành thời gian vào đọc những dòng chia sẻ của mọi người. Em không dám tự tin là mình đủ hiểu biết và hiểu rõ hoàn cảnh từng người (người trong cuộc là người hiểu nhất mà) nên em sẽ không đưa ra lời khuyên. Và nếu được, em chỉ xin viết những câu hay hay vui vui ý nghĩa về cuộc sống để mọi người thấy tự tin, lạc quan, yêu đời hơn.


Mong rằng mỗi người sau khi ghé qua topic sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn. Để gió cuốn những muộn phiền bay xa...


Thân! :x