Không gì lay chuyển được trừ phi các AX muốn thế.AX mình trước khi hút rất nhiều ,phải tội ko biết uống rượu bia nên hay biện minh "Anh chỉ mỗi hút thuốc em thông cảm "Được cái cũng biết rằng mình ghét mùi thuốc lá nên ko hút trước mặt vợ con ,toàn ra sân nhưng mình vẫn ghét và lôi cả con vào cuộc.Chẳng ăn thua gì :( Tự nhiên một hôm đẹp trời Anh tuyên bố bỏ thuốc lá thôi ,AX nói nằm ngẩm nghĩ đi ngẩm nghĩ lại thấy việc gì quyết tâm mình cũng làm được thế tại sao mình lại lệ thuộc vào điếu thuốc thế "Bỏ thôi" Vậy là AX mình bỏ ngay ko dùng gì thay thế lúc đầu cũng khá vất vả vì thiếu thuốc làm người lừ đừ quạu quọ ghê lắm..Mình chiều tất ngọt ngào âu yếm dịu dàng đủ cả Kết quả là nay phải đi sắm sửa bộ cánh mới vì bỏ thuốc ăn được lên vài cân trông trẻ hẳn ra :d :d :d