Trong cuộc sống này, chúng ta sẽ gặp phải vô số chuyện, không thể chuyện gì cũng như ý được.

Vốn tưởng là chuyện tốt, nhưng đến cuối cùng lại là chuyện xấu, còn phải giải quyết thêm phiền phức nữa. Dù bạn đã sống hết sức nghiêm túc và cẩn thận, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả.

Sống cùng người khác, cho dù chúng ta ôn hòa cũng sẽ gặp phải những vấn đề khó hòa hợp. Làm việc cùng người khác, dù chúng ta làm tốt như thế nào, nhưng người khác cũng sẽ thấy vấn đề.

Gặp những chuyện như thế, chúng ta không tránh khỏi tức giận, buồn phiền... Nhưng, dù chúng ta có nổi giận đùng đùng, cũng phải giữ lý trí, không thể trút giận lên người xung quanh được.

Sự tu dưỡng lớn nhất của một người chính là "không giận cá chém thớt". Đây là tố chất của chúng ta, cũng là ranh giới cơ bản để chung sống cùng nhau. Tôi chỉ mong mình năm mới đạt được điều này mà thôi.