Không hiểu sao mọi người giờ đây lại có thể dễ dàng nhìn vào hiện tượng nào đó và cho mình cái quyền phán xét người khác các mẹ ạ.


Đứa em người quen của mình năm nay là năm 4 đại học, xinh xắn, hiền lành. Trong trường cũng làm bên Đoàn, Hội các kiểu. Một lần đi gặp 1 người bạn quen trên mạng xã hội và cũng không biết anh ta là người đã có gia đình. Hai người đi uống nước lần đầu, vô quán café ngồi chưa bao lâu thì bị vợ của anh ta cùng đám bạn xông vào đánh đấm, chửi bới, quay video. Bé em không có cơ hội để nói 1 câu nào. Sau khi được can và giải thích bà vợ vẫn không tin và tung video lên mạng.


Từ cái clip đấy, người ta share rộng ra không biết bao nhiêu mà nói. Rât nhiều người chẳng biết họ là ai nhưng vẫn vào chửi và dạy đời em nó đủ đường. Mà chửi thậm tệ lắm các mẹ ạ. Nó không chịu được sức ép, cũng không thanh minh được, năm cuối mà phải nghỉ học ngang, rơi vào trầm cảm nghiêm trọng, chẳng biết sẽ đi về đâu nữa.


Mình đã từng nghe rất nhiều câu chuyện của những nạn nhân bị ném đá trên mạng xã hội, và thật sự thấy phẫn nộ.


Tại sao không chịu tìm hiểu quan sát kĩ mà chỉ đánh giá tất cả qua 1 cái nhìn phiếm diện để rồi từ những hành động với suy nghĩ hời hợt đó đã làm hại bao nhiêu số phận chứ :(