Ngày xưa xem phim nhiều cứ nghĩ, mọi thứ đều tốt đẹp như trên phim ảnh vậy. Nhưng khi ta ra ngoài xã hội, va chạm với cuộc sống thì mới nhận ra, những điều tốt đẹp chỉ có ở trên phim ảnh, còn những điều không may mắn, đau khổ thì lại diễn ra trong đời thường. Vậy nên có câu "cuộc đời như một thước phim buồn"...

Nhiều khi tôi chỉ thích chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không muốn ra, cũng không cần ai bước vào...

Có những lúc khó khăn tưởng chừng không tả, nhưng vì cuộc sống ta vẫn mỉm cười cố gắng sẽ vượt qua...

Hạnh phúc đơn giản nhưng "Đừng bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc tự nhiên đến với ta, hay là ta may mắn nên có hạnh phúc". Hạnh phúc gia đình nó là cả một quá trình cố gắng của con người. Bạn càng cố gắng thì hạnh phúc sẽ càng đong đầy. Xây hạnh phúc gia đình cũng như bạn làm việc vậy ... Và điều quan trọng nhất là có sự cùng cố gắng, quan tâm, chia sẻ và giữ gìn của cả hai, của các thành viên trong gia đình.

Trong thế giới này chẳng có ai đáng tin tưởng để ta dựa dẫm. Cách tốt nhất là tự mình cố gắng và vươn lên...

Có những chuyện diễn ra trong đời, đôi khi chính mình cũng không ngờ được. Không ai nói trước được điều gì, không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao...

Có những thứ muốn quên, cố gắng quên nhưng chỉ là tạm thời quên, sẽ không bao giờ quên. Và sẽ là luôn giữ trọn, cất lại vào một góc của quá khứ - nơi lưu lại những gì ta đã trải qua...

Đừng bao giờ nghĩ sẽ bỏ bờ vai này để bước đến dựa vào một bờ vai khác vững chãi hơn. Vì cuộc sống này không có ai hoàn hảo trong khi ngay cả bản thân mình cũng chưa hoàn hảo. Cách tốt nhất "hãy là chính mình và bước đi trên chính đôi chân của mình"

By Me

hình ảnh