Mọi người cho em xin ý kiến với ạ. Có vợ chồng nào như bọn e k. Chồng đi làm về vểnh dâu lên xem đt rồi kêu mệt, con 6 tháng e kêu để ý con để em dọn nhà thì kiểu mặc kệ chơi đâu thì chơi điện thoại vẫn là nhất.


E thì muốn t7, cn cả 2 vợ chồng đưa con đi công viên cho khuây khoả thì chồng em tìm đủ lý do . Nhưng cty hay bạn gọi nhậu thì nhanh lắm. Hay có giọng quát nạt e mà vợ chồng từ lúc cưới chưa có lần nói chuyện nào tử tế vui vẻ. Cái gì cũng mẹ mẹ là trên hết ạ. Đi làm về vợ con thì k nói chuyện mà toàn video call cho mẹ chồng nói chuyện thôi. Chán lắm ạ. E chán quá bỏ về ngoại ở rồi. E cũng xác định rồi nhưng vẫn thương con mọi người ạ. E nên làm ntn bây giờ ạ.