Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2004.


Sẽ là một ngày như mọi ngày, vẫn ngập đầu với công việc, với bản vẽ, với dự toán, với NPV, IRR, thời gian hoàn vốn...


Tình cờ ngày hôm qua thấy bé Tít trên TV trong chương trình An toàn giao thông "Tôi yêu Việt Nam" số 9, sao bé không khoe với mình ngay như những lần đc điểm 10 nhỉ. Mình vô tâm quá, chương trình phát sóng liên tục gần 1 tuần rồi, ngày nào cũng bật TV mà hôm qua mới phát hiện ra. Sáng nay hỏi Tít mới biết bé ko thông báo vì ko được nói câu nào trong chương trình, phải đến 19:45 Chủ Nhật với chương trình đáp án bé Tít mới được trả lời một câu. Có lẽ bé Tít đã lớn hơn mình tưởng rồi.