Chào Bẹp của mẹ hôm nay là tròn 13 tuần mẹ con mình bên nhau rồi đó, mẹ mong rằng mẹ vẫn đủ sức để muôi con như amh của con vậy, mọi ng xung quanh mẹ đều bảo mẹ là đường bằng phẳng sao không đi lại cứ phải chọn đi con đường gian nan vất vả, mọi người chỉ là đang nghĩ cho mẹ và cho anh của con thôi Bẹp ạ, không phải là mọi người không yêu thương con đâu mà mọi người chỉ sợ mẹ không còn đủ sức để lo cho con nữa, nhưng mẹ không biết giờ đây mẹ chỉ muốn có con, dù mẹ khó khăn đến đâu, vất vả đến đâu, hay tất cả quay lưng với mẹ, mẹ vẫn luôn muốn có con. Cho nên Bẹp phải ngoan nhé, chịu khó ăn uống chứ con làm mẹ không ăn được gì thế này thì mẹ con mình lấy sức đâu mà làm việc hả con. Con là tất cả những gì còn sót lại của ba con để lại cho mẹ nên hay ngoan nhé, Bẹp yêu của mẹ.:)


Gởi từ ứng dụng Webtretho của tonmoon