Mới đó đã được 100 trang rồi nên em mạo muội mở tiếp phần 3 để mọi người có chỗ để trút tâm sự của mình nhé .


Vừa mới nhận tin spam trên yahoo thấy cũng hay hay copy lại mọi người cùng đọc


Đừng đợi đến khi được yêu thương mới yêu thương lại. Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhìn thấy giá trị của tin nhắn.Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm. Đừng để có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút. Đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi. Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận được thật nhiều. :Smiling:


Năm hết Tết đến chúc mọi người thêm nhiều niềm vui , giảm bớt nỗi buồn nhé !


Nhật ký cảm xúc phần 2 ở đây