Chiều hôm qua em làm về trễ mới rủ chị manager người Mỹ đi ăn vặt cá viên chiên ở đường Sương Nguyệt Ánh, ngó qua kia đường thấy dinh thự của ca sĩ Ngọc Sơn, nhớ lại một thời nổi tiếng của ngôi nhà này. Kể bả nghe mà mắt bả tròn xoe hạt đậu: ở Việt Nam mà giống Hollywood vậy, có những ngôi nhà khủng vậy sao?


Mấy cái nhà “cóc” của anh chị em mình thôi cũng bàn luận chán chê rồi, em mở topic này để thay đổi không khí chút, cùng nhau “đột nhập nhà người nổi tiếng” để xem cái ổ của họ thế nào.


Mại zô!


p/s: em nghĩ chủ đề này chỉ nên bàn về những góc cạnh tích cực, người giàu có quyền ở nhà đẹp, chiện phình thường không nên bài bác đúng không mọi người?