Chuyện là bọn em yêu nhau được hơn 2 năm, mà tuần sau anh này lên đường đi nghĩa vụ rùi :(


Dạo cúi tháng 11 vừa rồi, anh này say nắng bé kia ở Hà Nội (trong 1 lần ra ngoài đó chơi), mãi đến gần cúi tháng 1 em mới phát hiện, vì em vào fb anh mới biết đc. Làm trận làm thượng đủ kiểu thì anh bảo đó chỉ là "nhất thời thoáng qua", thương anh nên em bỏ qa hết, bọn em vẫn bình thường với nhau. Dạo gần đây em hay buồn vì sắp phải xa anh, anh nói anh đi 1 năm rưỡi chứ có đi luôn đâu mà em lại làm quá lên như thế. Mà em sợ ở xa, ít gặp, rơi vào cảnh xa mặt cách lòng :( Mỗi lần nghĩ đến là buồn k tả được. Anh nói anh đi gần, nên em thăm anh đc chứ có phải k gặp đâu ... Nhưng về vấn đề thăm nuôi thì em mù tịt, trong đó nghe nói k dùng đt, đi sau 1 tháng thì gửi zấy báo về nhà. Có chị em nào có kinh nghiệm đi thăm chồng/người yêu đi nghĩa vụ rồi thì giúp em với, với cả cách nuôi dưỡng tình yêu trong tg đó nữa... Em xin cảm ơn ạ!