Mình đã có gia đình và 2 con trai. Chia tay với người yêu cũ đã 6 năm rồi. Hôm qua mình rất bất ngờ vì nhận được thư mời kết bạn trên facebook qua thư của hắn. Thực sự là đã 6 năm nay rồi, không liên lạc với nhau, số điện thoại em cũng đổi rồi, nick yahoo cũng đổi rồi. chẳng hiểu sao hắn tìm ra được địa chỉ facebook của mình mà gửi thư kết bạn nữa. Nói thật là cũng tò mò xem thế nào thì vào facebook của hắn. Hắn mới lập tài khoản này trên facebook thôi (ngày 24/05/2012) nhưng đã đăng khá nhiều ảnh về gia đình, con gái hắn và nhất là vợ hắn. Trên facebook, qua ảnh thì có vẻ rất yêu thương vợ, ôm ấp rồi đi du lịch âu á, trong nước cùng nhau. Cuộc sống của hắn có vẻ khá đầy đủ, khá giả (đi ô tô, nhà biệt thự, công việc tốt). Vợ hắn thật tình mà nói cũng khá xinh , tươi tắn và sành điệu (1 chị cùng phòng với mình cũng nói thế). Trên face hắn thể hiện âu yếm, yêu thương vợ lắm.


Em cũng không muốn suy nghĩ nhiều nhưng thật ra cũng tức vì không hiểu hắn có mục đích gì. Em có cảm tưởng hắn muốn khoe cuộc sống của hắn, khoe vợ với mình chăng? Để làm gì chứ, để mình ganh tị hay để làm gì???Mình không thấy hối hận vì đã chia tay với hắn nhưng kể ra nghĩ đến cuộc sống hiện tại giờ với người chồng của mình cũng thấy tủi thân. Nhìn thấy vợ chồng hắn ôm ấp nhau mà mình cũng chạnh lòng. CHồng mình chưa bao giờ ôm vợ khi chụp ảnh, thậm chí còn không muốn chụp ảnh cùng vợ, khôgn bao giờ muốn thể hiện tình cảm hay mình nghĩ anh ta cũng không có tình cảm với mình hay sao ấy. Buồn vì nhiều lẽ, vì thấy cuộc sống của mình phải chăng khá thiệt thòi khi lấy 1 người chồng thế này.


Các mẹ hoặc các bố thử cho em biết là liệu hắn gửi thư kết bạn với em để làm gì??? Để trêu tức, để chứng tỏ em đã sai lầm vì đã chia tay hắn hay vì sao??? Hay đơn giản chỉ là hắn muốn làm bạn với em thật??? tâm trạng rối bời, vừa tức vừa buồn.