Điều mang lại cho con người cảm giác an toàn nhất chính là người thân của mình. Cho dù bên ngoài họ phải chịu bao nhiêu tổn hại, và người ngoài không hiểu ra sao thì họ vẫn là những người luôn đứng về phía đối diện của thế giới và ủng hộ bản thân.

Và điều kỳ diệu nhất trên thế giới này là sự tồn tại của tình cảm gia đình giữa vợ và chồng. Dù không cùng huyết thống nhưng họ có thể trở thành người thân, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, để mỗi khi mùa đông về không còn giá lạnh. Nó không còn dài và khó khăn nữa.

Nếu không có tình cảm gia đình giữa vợ chồng mà gặp phải những khó khăn, thăng trầm thì chỉ sinh ra nhiều hiềm khích, nghi ngờ, phàn nàn,… không những khi ở trong đó bạn sẽ cảm thấy ngột ngạt mà cũng khiến cho mối quan hệ không thể duy trì quá lâu.

Hôn nhân không chỉ là bao dung và chấp nhận tính cách của nhau, mà còn là sự trưởng thành theo thời gian của hôn nhân. Chỉ khi nào cuộc hôn nhân cùng nhau trưởng thành thì mới có thể đi được lâu dài.

Thực tế, trong tất cả các cuộc hôn nhân hạnh phúc, dù là đàn ông hay đàn bà, họ sẽ không mù quáng yêu cầu đối phương phải sống theo cách mình muốn, không ép buộc đối phương phải làm theo ý mình. Ngược lại, sau khi gặp vấn đề Hãy nhìn vào trước, tìm ra vấn đề từ chính bạn, và sau đó cải thiện.

Nếu đôi bên cùng làm được điều này thì cuộc hôn nhân này khó có hạnh phúc!