"Em là người thấp bé nhẹ cân, theo nghĩa đen ấy nhé, từ trước đến nay, từ khi đi học cho đến đi làm, em luôn bị tự ti và làm việc gì cũng khó luôn ý, may được cái học giỏi nó bù lại nên xin được việc, haiz. Còn người yêu thì bản thân cũng cũng chả yêu cầu gì cao vì ít có chàng trai nào để ý đến một đứa có ngoại hình học sinh cấp 2 như em, ấy thế mà đi làm em cũng có người yêu và vì khó khăn lắm mới có nên em rất trân trọng. Sắp tới về ra mắt gia đình người yêu mà em lo quá, nghe chúng bạn kể các bà các mẹ không thích con dâu bé người như em, tủi thân ghê gớm, ở tuổi này (26) em không muốn còn phải đấu tranh với người lớn để bảo vệ tình yêu nữa đâu. Có chị nào rơi vào hoàn cảnh như em cho em lời khuyên với, phải mặc thế nào cho người mình cao hơn tí nhỉ, hay có thuốc tiên gì cho người cao hơn chắc em cũng bán cả nhà để mua quá. hic hic:((:(( "