Có một bạn đặt câu hỏi rất hay về chủ đề này. Vậy xin viết đôi lời trên quan điểm cá nhân để chúng ta cùng thảo luận nhé.

Việc đánh giá vào kết quả của một quá trình thì giá trị đạt được sẽ là thước đo để đánh giá chứ không phải là hình thức.

Nhiều bạn làm việc với người Nhật sẽ có cảm giác cực kỳ khó chịu khi: Tại sao hết giờ làm rồi mà còn cố ngồi làm để làm gì? Để được tính thêm giờ à? Hay lý do nào khác?.... Họ không có các nhu cầu ăn chơi, tụ tập à? Không muốn về nhà à? Hay là giả vờ chăm chỉ?....

Chắc hẳn trong chúng ta đều có câu hỏi tương tự như vậy, khi làm việc với người Nhật. Vậy thực sự họ có chịu khó và chăm chỉ không?Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '7 giờ mọi người ơi cho em hỏi người Nhật có chăm chỉ không hay họ giả vờ chăm chỉ. x Bạn, Nguyán Phương, Mộc Lan và 106 người khác Thích 66 câu trả lời Trả Chia sẻ'

Để trả lời câu hỏi này. Mình xin đưa ra quan điểm cá nhân như sau:

Trong quá trình học tập tại Nhật, mình được gia đình hot-family giới thiệu rất nhiều về văn hóa, con người Nhật Bản thì đúng là Nhật Bản trước đây đã có một giai đoạn vàng của sự phát triển. Thời gian đó, người Nhật làm việc hơn 12 tiếng/ ngày. Toàn đất nước Nhật Bản giai đoạn đó làm việc với mục tiêu là xây dựng một đất nước hùng cường, vực dậy nền kinh tế sau đống đổ nát của thế chiến thứ 2. Đó chính là thế hệ vàng son nhất của nước Nhật. Có một lần trên đường từ trường về ký túc xá. Thanh Giang thấy một cụ ông ngồi ghế đá, cứ thấy lá rụng lại mang chổi và chiếc hót rác ra hót đổ vào thùng rác.

Mình mới lại hỏi:

Sao ông lại làm việc này? Việc này ông làm có nhận được tiền công không?

Ông trả lời là: “Tôi làm việc này để cho khu phố luôn sạch đẹp chứ không phải vì tiền hay gì cả.”

Nghe câu trả lời đó chúng ta đã đủ hiểu được thế hệ vàng của Nhật họ cống hiến, hy sinh cho đất nước và dân tộc như thế nào. Ai cũng có tư tưởng như vậy thì lo gì đất nước không giầu mạnh, hùng cường đúng không các bạn? Giống như thế hệ cha ông của chúng ta, sẵn sàng hy sinh xương máu để có nền độc lập tự do ngày nay vậy.

Còn giai đoạn hiện nay thì sao? Giới trẻ Nhật thế nào?

Theo cảm nhận của mình thì hiện nay, vẫn có những người Nhật giữ được những tư tưởng của thời vàng son ấy. Bạn nào đang học tập trong các ngôi trường đại học lớn, danh tiếng. Các bạn sẽ cảm nhận rất rõ tinh thần lao động, học tập, nghiên cứu khoa học chuyên cần như thế nào. Tất nhiên, tinh thần đó sẽ được rèn rũa và duy trì sau khi các bạn ra trường làm việc.

Tuy nhiên, giới trẻ Nhật bây giờ có một số bộ phận không còn giữ được cái lửa và nhiệt ấy nữa. Sống có phần thoải mái hơn, hưởng thụ hơn…. Như những lần tham gia các lễ hội, các bạn sẽ thấy có rất nhiều nhóm thanh niên xả rác bừa bãi. Đối nghịch với điều đó thì có những nhóm bạn trẻ tụ hợp lại thành nhóm đi nhặt rác.

Nhật Bản ngày nay đã có những đổi khác về suy nghĩ và tư tưởng. Vì vậy, chúng ta hãy học những điều hay mà tự thân cảm nhận được và tránh những điều mà bạn nhận thấy không có ích hoặc sẽ gây hại tới bản thân và cộng đồng. Hãy nhìn vào mặt tích cực để hành động, vì bất cứ một hiện tượng xã hội đều có mặt tốt và mặt xấu. Đó là quan hệ biện chứng bất biến, nên chúng ta hãy chấp nhận nó. Không nhất thiết phải thần thánh hóa mà hãy thả lỏng để cảm nhận.

Xin rút lại đôi dòng chia sẻ rằng: “Đừng nhìn vào hình thức mà hãy nhìn vào kết quả để đánh giá một quá trình”

Nên chúng ta không cần phải đánh giá người Nhật lười làm hay không các bạn nhé. Vì ở đâu cũng có người này người kia

Rất vui khi được chia sẻ cùng với các bạn.