Mình đã xem phim how I met your mother, trong đó có đoạn nói về một người mà bạn cảm thấy bị ám ảnh nhất bởi người đó, cực kì căm ghét họ, thậm chí có thể phát điên khi nghĩ đến họ và chỉ muốn tống họ xuống 1 cái hố trong hầm nhà bạn, để đày đọa họ. Để rồi khi nhìn lại thì nạn nhân lại chính là bản thân bạn, đang bị giam giữ trong cái hầm tăm tối đó. Mình cũng rất căm ghét một người, nhưng mình cũng rất mệt mỏi với sự căm ghét trong đầu mình. Mình chỉ muốn rũ bỏ hình ảnh và sự căm ghét người đó ra khỏi đầu, tìm lại sự thanh thản cho đầu óc của mình. Mình cũng đang mong ngóng có con nữa, mong con sẽ về với mình và mang lại sự trong trẻo cho đầu óc mình. Các bạn có thể kể người mà bạn căm ghét nhất đời, và làm sao để bạn có thể tha thứ cho người đó,hoặc đơn giản hơn là mặc kệ họ, gạt họ ra khỏi suy nghĩ trong đầu được không? Chúc cả nhà 8-3 vui vẻ nhé :D