hình ảnh


Hôm nay ngập tràn mạng xã hội là những thông tin về ngày thi đại học đầu tiên. 12 năm học vất vả và nó gói gọn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Có lẽ vì thế mà các sĩ tử luôn có thật nhiều áp lực. 

 

Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục học, những “môn học”, những “bài thi” sau này sẽ khó khăn hơn, vất vả hơn nhưng chắc sẽ không mang lại nhiều cảm xúc như lần thi đại học.

 

Cảm xúc khi đọc đề thi, cảm xúc khi tiếng trống trường vang lên lúc hết giờ, cảm xúc khi ra tới cổng trường nhìn thấy ánh mắt ngóng trông của ba mẹ, cảm xúc hồi hộp lúc biết điểm thi và cảm xúc vỡ oà khi nhận được thông báo đậu vào ngôi trường mà mình mong muốn. 

 

Những cảm xúc đó sẽ lưu giữ mãi trong tim và hàng năm lại tìm về mỗi khi tiếng ve ngừng kêu, hoa phượng ngừng trổ. 

 

Ở tuổi 18, chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ con với nhiều khát vọng và nhiệt huyết tuổi trẻ. Mong rằng ngọn lửa đó sẽ theo chân các bạn trẻ ở những đoạn đường sau này. 

 

Ghé: Người lớn ở Sài Gòn để tâm sự với mình câu chuyện của bạn nhé!