Em nhờ mấy chị tư vấn giúp e với. Em với người yêu quen nhau 3,5 năm rồi nhưng từ hồi iu nhau đến giờ anh không bao giờ nhớ sinh nhật em ngày bao nhiu. Em nói v ảnh e không cần quà chỉ cần anh nhớ và chúc mừng em là được rồi. E nhắc khéo trước 1 tháng a vẫn k nhớ, đến lúc e giận thì nói anh không có tiền đi chơi với em, thiệt chứ sĩ diện của ảnh còn to bự hơn nước mắt của em. Rồi hứa năm thứ 4 sẽ nhớ, giờ e không bít tin vào cái gì nữa vì hồi đầu mới quen còn không nhớ huống gì bây giờ tình đã nhạt. Anh nói 3,5 năm qua anh đối xử với em tốt nên không thể nói anh vô tâm không nhớ sn em do anh quên thôi. Mấy chị ơi người như thế có đáng để em iu cho tới giờ không??? Em ngu quá mà phải không các chị cứ nhùng nhằng k bỏ được.hic