Mình đang có tâm trạng rất áy náy.


Mình vừa thuê được NGV tốt tính, tận tâm với công việc, nhưng nói thật là chậm, hay quên, đểnh đoảng, thỉnh thoảng hâm hâm.


Mình đã để người ta ở nhà mình cả tháng trời không muốn sa thải vì quá thương, nghĩ có thể cải thiện được tình hình. Tình hình thì có cải thiện hơn, nhưng mình có cảm giác bất an, không yên tâm, sợ cô í một lúc nào đó đểnh đoảng. Không biết mình có khó tính không, nhưng cảm giác của mình là không yên tâm chút nào.


Mình đã tìm được người mới và đã nói lời tạm biệt cô ý, có thu xếp cho cô ý đến ở với một nhà dễ dãi hơn mình. cô ý không muốn đi nhưng mình tìm mọi lý do, mình thấy tội nghiệp cho người ta quá.


Chắc các mẹ nghĩ mình lẩm cẩm, nhưng có lẽ vấn đề của mình là không dứt điểm, dứt khoát trong mọi việc. Thà cô ý xấu xa một tí mình sẽ dứt đi cho nhẹ lòng, đằng này cô ý chả có tội lỗi gì cả.


Ôi, chắc chẳng có ai luẩn quẩn như mình đâu nhỉ.