Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với nhiều người . Có những người lướt qua cuộc đời ta như cơn gió thoảng , có những người mới gặp nhưng đã như quen tự bao giờ .Có cả những người để lại trong lòng ta những ấn tượng khó phai . Hôm nay , Ruby68 mạo muội mở topic này để ghi lại những dấu ấn đẹp về những người đã đi qua cuộc đời chúng ta ( những dấu ấn đẹp thôi nhé , vì những người gây cho mình đau buồn cũng không ít, nhưng thôi đừng nghĩ đến những gì đau buồn mà thêm nặng lòng , phải không các bạn ). Còn những người thân yêu cũng là người đi qua đời tôi với những ấn tượng sâu sắc thì Ruby đã gửi hết vào topic Nước mắt và nụ cười rồi nên xin không viết về những ngưới thân yêu của mình ở đây nữa . Đây là mạng xã hội nên xin được đổi tên tất cả những người đi qua đời tôi .Bắt đầu nha các bạn , xin các bạn chia sẻ với những tâm sự chân thành , để nơi đây có thể trở thành một góc nhỏ bình yên, để khi đọc lại ta thấy cuộc đời này vẫn còn đáng yêu và đáng sống @};-@};-@};-@};-@};-