Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo có học thức. Phải nói gia đình tôi luôn là một tấm gương cho nhiều gd khác noi theo và nể phục về sự thành đạt, về hạnh phúc.


4 anh chị em tôi lớn lên đi học đi làm và đều xây dựng gd có công ăn việc làm đàng hoàng. Còn em út thì chưa lập gd.


Mẹ tôi một người phải nói quá hiền lành và tình cảm. Sống quá nửa đời người vẫn anh em ngọt lim với bố tôi. Thế rồi không hiểu tại sao bố tôi lại có ngưòi đàn bà khác ở cái tuổi thất thập cổ lai hy ấy. Gần 70 tuổi đầu chứ còn trẻ gì cho nữa. Mẹ tôi biết chuyện chịu đựng và dấu chúng tôi 3 năm trời hy vọng bố tôi sẽ hối lỗi . Nhưng không 3 năm sau khi chúng tôi phát hiện và bắt được bằng chứng thì bố tôi bất chấp tất cả, từ bỏ tất cả để bênh vực người đàn bà kia.


Mẹ con chúng tôi đã làm đủ mọi cách từ khuyên giải bố tôi nhẹ nhàng cho đến làm um lên nhưng ông vẫn bỏ ngoài tai tất cả, vẫn đi lại với người đàn bà đó.


Chị em chúng tôi rất đau khổ và nhất là đứa em út chưa lập gd. Nó chưa thể hiểu và chưa có cái gọi là g đ riêng để mà quên đi. Hàng ngày nó vẫn đối diện với việc nhìn bố đi lại với người đàn bà khác ngoài mẹ.


Còn mẹ tôi , chịu đựng nhiều rồi , đau khổ cũng nhiều rồi giờ chúng tôi chỉ cố gắng để mẹ yêu lấy bản thân mình và mặc kệ người đàn ông bội bạc kia đi. Giờ hai người sống chung một nhà nhưng lại như hai ngưòi "hàng xóm" nấu cơm chung vậy. Mẹ tôi vui vẻ sống cạnh con cháu ( anh chị tôi ở ngay sát nhà). Chúng tôi rất hận bố mình vì đã phản bội vợ con như thế. Nhưng giờ nhìn ông đầu hai thứ tóc nhiều lúc cũng thấy thương nhưng lại không thể khuyên bảo được ông.


Mọi người khuyên nên giải quyết thế nào đây ?


Thân.