Hôm nay là ngày đầu tiên con đến lớp... mà bà phải ngồi lớp cùng con suốt 2 tiếng đồng hồ... Con có bà ngồi đấy thì yên tâm chơi, không la khóc. Vì là ngày đầu tiên nên bà cho về nhà ăn cơm. Lúc ra khỏi lớp con đeo cặp chạy tung tăng tự đi về nhà. Vì lớp cũng chỉ cách nhà mình có chưa đến 500m. Hôm nay ra ráng học sinh ghê, không bắt bà bế nữa rồi. Chiều ngủ dậy mẹ lại dặn bà cho đến lớp nữa. Cho con quen cô quen bạn đã rồi mới dám gửi con hoàn toàn owrt đó. Nghe bà kể mấy bạn cùng lớp con khóc đến nôn ói cả ra mà sợ. Gia đình mình có điều kiện mà, có người đi học theo con mà... Không biết mấy hôm nữa có dứt con ra được k? nan giải....