Dear anh/chị/bạn trên Webtretho,


Cy là mem của forum tính đến giờ đã được hơn 2 năm, con số topic đứng tên chính chủ là 2, và vừa đi qua tuổi 22 được hơn 2 tuần :). Nhiều người nói tuổi 20 là những năm tháng đẹp nhất , nhưng mình nghĩ tuổi 22 cũng mang nhiều dấu ấn trong cuộc đời mỗi người. Rời đại học, chính thức gia nhập đội ngũ "người lớn" .... và còn rất nhiều thay đổi quan trọng khác.


Trên diễn đàn đã có topic về tuổi 30, tuổi 27, tuổi 25 nhưng vẫn chưa có tuổi 22. Chỉ có một điều khác, nếu như 25 hay 27,30 tuổi bạn đã có ít nhất vài năm ra cuôc sống, bạn có những thứ đạt được và những thứ mất đi để ghi vào bản tổng kết "Đã làm được gì ". 22 tuổi, bạn trải chưa nhiều, cũng mới hoặc chưa đi làm nên chưa có gì nhiều để nhìn lại. Vì thế Cy đặt tên topic là "Nếu được quay lại,..." , để các anh/chị đã qua tuổi này vào chia sẻ quan điểm, nếu được quay lại tuổi 22 một lần nữa, các anh/chị muốn làm gì, điều gì các anh/chị muốn làm lại. Mục tiêu của các anh/chị khi 22 là gì, và bây giờ các anh/chị đã thực hiện được nó chưa ? ....


Hoan nghênh các bạn/em vào chia sẻ cảm nhận nữa để topic thêm phong phú nhé ^^ . Mong rằng sẽ có nhiều cảm nhận tại topic này. Cám ơn tất cả mọi người :x