Anh à, cũng 8 tháng từ khi anh mất rồi. Em vẫn sống tốt, vẫn đi học, vẫn cười đùa. Chỉ là thi thoảng chợt ngừng lại một nhịp vì nhớ anh. Lâu rồi em không được gặp anh. Lâu rồi em vẫn đợi. Lâu rồi anh không về. Em đã nhắc anh phải cẩn thận rồi mà. Tại sao lại bị người ta đánh hả anh? Tại sao lại gặp một người bị mất kiểm soát khi say hả anh?? Tại sao phải giúp bạn anh ta dựng xe lên để rồi bị đánh hả anh?? Tại sao chứ??? Em ghét anh, em hận anh bỏ em lại. Em hận chính bản thân mình. Em ghét anh họ anh, chính anh họ a xích mích. Vậy mà anh mới là người bị đánh đến chết. Em vẫn đợi dù hôm gọi hồn anh bảo: "em tìm người khác tốt hơn anh mà yêu và quên anh đi". Em không muốn quên... Làm sao đây? E đau quá, vết thương cứ mỗi khi có ai nhắc đến anh là rỉ máu. Em nhớ anh TT