Ngày chị nhận lời yêu anh bố mẹ chị rất mừng vì cuối cùng chị cũng có người để ý, anh hơn chị 7 tuổi?, anh hơi già ?,anh có lúc tâm trí không bình thường? anh không có nghề nghiệp ổn định? không sao vì chị tuổi hổ, tuổi hổ người ta bảo khó có chồng, thế là chị vẫn còn may chán, chị nghĩ vậy


Ngày chị và anh đi kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân, chị biết anh mắc bệnh viêm gan B, bố mẹ chị đổi ý không cho chị lấy anh ,nhưng vì chị đã yêu anh mất rồi, tình yêu đầu đời của chị mãnh liệt quá khiến chị không thể rời xa anh được nữa, chị quyết định làm đám cưới với anh


Cưới được 2 ngày chưa tận hưởng hết dư vị hạnh phúc thì chị bị anh đuổi về nhà bố mẹ đẻ, anh không bình thường khi uống rượu mà, chị hiểu điều đó ,chị lại nhẫn nhục chịu đựng và tự an ủi mình khi anh hết say anh lại cưng chiều chị thôi


Sau đám cưới một tuần chị trở lại đi làm bình thường còn anh thì vẫn ở nhà, chỉ ăn rồi lại ngủ, chị cũng không trách anh vì ngay từ khi yêu chị đã chấp nhận là sẽ đi làm nuôi anh, chị có mê muội quá không?