Chẳng là đợt vừa rồi Cty e có quy định phải mặc quần vải + áo sơmi đi làm nên e phải cấp tốc đi may đồ, e sống chắc nên rải rác ở 4 cửa hàng để nếu hàng này chậm thì còn có hàng khác:


Hàng 1;


- 01/03/2001: đồ của e may đến 16/03 lấy nhé.


- 16/03: Đồ của e đang may rồi, e yên tâm 18/03 quay lại lấy nhé


- 18/03: Vải của e chị cắt xong rồi, thợ mang về nhà may rồi 20/03 e lấy nhé


- 20/03: Đồ của e hả, đợi chị tìm nhé... bới bới lục lục mãi mới được 1 cái váy (may 6 cái, mới xong có 1 cái) chán chẳng buồn thử chẳng buồn lấy nữa. Lại tiếp tục hẹn đến 22/03


- 22/03: Đồ của e xong 4 cái rồi còn 2 cái nữa 24/03 lấy nhé. Nhưng 2 cái chật eo, 1 cái chật ngực, 1 cái quần rộng mông. Chán chẳng buồn chết


Thế mà lúc e bảo cho e cái hẹn chính xác vì e không có nhiều thời gian đi lại, thì các chị ấy lại bảo e cứ nói quá em mới gặp chị 2 lần chứ mấy (hờ hờ cửa hàng có 2 chị, mỗi chị 2 lần thế vẫn là ít ah?)


Hàng 2:


- Ở đây nhiều hàng nên hẹn chị 14 ngày sau đến lấy nhé, tức là nếu may mắn thì ngày 22/03 thì e sẽ có đồ mặc đi làm...


- 22/03: Lần này rút kinh nghiệm e gọi điện thôi. Đồ của chị e hẹn ngày hôm nay lấy hả, thế thì chắc chắn là không có rồi, dạo này nhiều hàng quá, đang hết vải ren.... thôi hẹn chị mấy hôm nữa nhé.


Điên thế chứ, nói cứ như đấy là chuyện đuơng nhiên, cứ như là mình xin nó ý.


Hàng 3:


- Bình thường thì nhà cô 7 ngày là lấy, nhưng nhà cô đang có đám cưới nên hẹn cháu 14 ngày nhé


- 14 ngày sau: đầu năm thợ nghỉ nhiều quá, tuần sau cháu lấy nhé


- Tuần sau: Quần chú đang cắt rồi, chắc là 2 ngày nữa là xong cháu ah


- 2 ngày sau: Cô ý gọi điện cho e hẹn 24/03 hãy đến lấy đồ, e chán chằng buồn hỏi gì nữa.


Hàng 4:


- Cũng 1 cái hẹn sau 14 ngày nữa


- 14 ngày sau: chưa xong cháu ạ, 2 hôm nữa lấy nhé


- 2 ngày sau: cháu thử tạm cái này đi còn áo + quần thì hôm khác lấy nhé , thử xong không ưng e phải để lại sửa hic hic


- 2 ngày sau nữa: cháu lấy trước đi nhé, mấy cái nữa khi nào xong cô gọi cho, dạo này cô nhiều hàng lằm ặc ặc chưa biết khi nào mới xong, mà chẳng nhẽ đồ của e không phải là đồ à, e không mất tiền may à?


E nản lắm rồi đấy, hừ hừ tình trạng này không biết bao giờ e mới có đồ mặc đi làm đây. Từ đầu tháng đến giờ dính mấy quả phạt mặc sai trang phuc rồi :Crying:. Các mẹ có cách gì không ah? hay chỉ cho e chỗ nào đúng hẹn 1 tý , xấu 1 tý còn đỡ ức chế hơn kiểu hẹn hò như thế này.:45: