Những năm qua, thanh xuân để dành kiếm tiền trải nghiệm và đi chơi. Ngoảnh lại mấy năm thấy mình hụt mất 1 khoản tiết kiệm. Bởi tuổi trẻ quá thuận lợi mà, cho nên không lo nghĩ gì hết. Đến lúc bản thân cần một khoản tiền mới thấy rằng mình quá hời hợt rồi. Nếu giá như mình biết trước được, có lẽ bây giờ đã có một khoản trong tay rồi.

Nhưng mà bây giờ cũng không muộn nhỉ. Ngồi ước thì không bằng bản thân mình tự thực hiện. Cho nên năm mới này, hứa bản thân sẽ tiết kiệm tiền và làm việc thật chăm chỉ. Tìm kiếm sự an toàn cho bản thân thay vì những cuộc bay nhảy vô đinh. Cố gắng lên tôi ơi.