Ngày thứ nhất


"Alô,em làm ơn kiểm tra giúp chị xem,trang nào chị cũng vào dc,riêng trang FB chị lại ko thể kết nối...."


"Thành thật xin lỗi chị,VT đang xử lí sự cố trang FB,chị vui lòng để lại sdt để tụi em liên lạc ngay khi sự cố dc khắc phục"


Nghe em tổng đài viên nói thế mà lòng buồn tênh...:Sad:


Trời ơi,cái vườn Nho,Vườn Cam xum xuê của tui chưa kịp thu hoạch kia cà!:Crying:.Trước giờ toàn làm đạo chích,ăn cắp dc cấp bằng Pro luôn mà giờ đây,buộc fải trở về kiếp lương thiện....:RaisedEye...để cho pà kon cô bác hàng xóm nhìn ra,ngó vào,tay chộp,mắt liếc xéo ,mồm cười oang oang,lòng hí hửng "phen này cho mày chít,Đi đêm có ngày gặp ma!"...:mad:...Nghĩ đến cảnh hàng xóm hả hê,no nê mà tui thấy....nhụt nhụt nhụt quá!!!:Laughing:


Ngày thứ 2


"em ơi,khi nào mới khắc phục xong đây...chị điên lên rồi đó nha!"


..."Chị thông cảm,tụi em đang ráo riết liên hệ với bên FB,sẽ mau chóng thôi.Thành thật xin lỗi chị!"


Xin với chả lỗi...Tui chán lắm rồi...Mỗi ngày ngồi net hàng giờ...(trừ những lúc fải chăm con)...FB là người bạn thân thiết như WTT,vậy mà...tay thấy ngứa ngáy quá chừng!:Crying:


Ngày thứ 3


"em,chị muốn cắt hợp đồng,bên em làm ăn lề mề quá!"


..."chị đừng nóng,sự cố này nhiều hệ thống mạng gặp fải chứ ko riêng gì VT...Chị ráng chờ giúp em!"


Vẫn những câu giải thích nhã nhặn nhưng cũ xì,nghe fát chán...Chán ơi là chán!:Crying:


Ngày thứ 4


......lướt WTT,ko thèm gọi dt cho tổng đài hỏi nữa...chán lắm rồi!:mad: