CẢM GIÁC “PHẢI” LÀM VIỆC TRONG NHÀ CSGT LÀ NHƯ THẾ NÀO?

19h, điện thoại thông báo nhận đơn mới ca làm việc tiếp theo 19h30 tại ngõ 26 đường Mỹ Đình.

Vừa làm việc xong ở Hồ Tùng Mậu, tôi tự tin phóng qua Mỹ Đình trong làn đường đầy xe máy, ô tô.

Đến đầu ngõ 26 là 19h20, tôi có đủ thời gian để tìm nhà khách để bắt đầu làm việc.

Đang để ý tìm số nhà khách thì vụt qua tầm mắt tôi là 1 anh CSGT và lạ thay anh ta rẽ xe gần ngay trước đầu xe của tôi. “Thôi toang, đi vào đây mà cũng bị dí thì nay quá đen rồi” tim đập nhanh hơn, vừa lo bị tóm vừa lo không kịp giờ làm cho khách.

Đạp phanh, với thái độ thành khẩn, tôi hỏi trước: “Dạ em mắc lỗi gì thế anh? Em đi làm đầy đủ mũ nón, giấy tờ, anh tha cho em!”.

Anh ta quay qua, bảo: “Đi đâu mà vội thế em?”

Tôi cũng thật lòng trả lời: “Dạ em đi làm việc anh ơi, nhà khách của em trong ngõ này, e đang tìm nhà khách. Anh tha cho em em tới nhà khách cho đúng giờ chứ 18h30 e bắt đầu ca làm rồi. Anh bỏ qua cho em.”

“Thế vào làm đi em, ai bắt em đâu mà trình bày nhiều thế.”

“Ủa là saoooo ?” Não đang thẩm thấu câu nói kia và mắt tôi thấy số nhà 36 – nhà khách mình chứ đâu. Rồi quay lại nhìn vào thẻ tên trên áo anh ấy: “Anh là anh Hoàng? Anh là khách của bên em hẹn làm máy lọc nước ạ? Làm em hết cả hồn?”

Ảnh cười to bảo luôn: “Vào làm luôn cho đúng giờ đi em”

Xong, trái tim lại đập nhẹ nhàng mang đồ vào nhà và bắt đầu làm máy lọc nước cho anh ấy.

“Anh làm nhiệm vụ chỗ ngã tư ngoài kia, chạy về nhà lấy ít giấy tờ thôi, nhìn chú vã cả mồ hôi rồi. CSGT không làm trong ngõ như thế này đâu.” Ảnh nói với tôi.

“Dạ em thấy thông tin là tới làm việc với chị nhà chứ em có biết anh như nào đâu. Anh mặc nguyên bộ đồng phục kia em chả run lên ấy chứ.”

“Thôi chú làm cho chuẩn vào, thay gì báo lại với vợ anh, cái nào tốt tư vấn thêm cho chị chứ anh cũng bận, có gì xong vợ anh thanh toán với chú. Anh phải ra làm tiếp đây.”

“Ok anh ơi, em làm bao chuẩn, có gì bảo hành em qua xử lý cho anh chị luôn.”

Đúng là nghề nào cũng có cái hay của nghề ấy.

Mọi người đi đứng mũ nón, giấy tờ đầy đủ, cẩn thận thì không sợ nhé. (nói thế thôi chứ tôi là tôi tim đập tay rung lắm)

Em lại đi đơn tiếp đây ạ

hình ảnh