Chào các bác? Là con gái mà e học trong một trường kỹ thuật toàn con trai là con trai ...Bây giờ ra trường kinh nghiệm thì ko có,nhưng nơi tuyển nhân sự thì lại hay yêu cầu nam giới do công việc xây dựng cần yếu tố sức khỏe và không vướng bận gia đình,ko chí ít thì cũng yêu cầu kinh nghiệm 3 năm,5 năm...Và thế là em rơi vào tình trạng thất nghiệp


Sống vật vờ những ngày tháng trên hà nội vẫn với số tiền xin từ bố mẹ,muốn đi làm thêm gì đó tạm trang trải cho cuộc sống mà chưa kiếm được việc gì cả...Nhiều lúc cũng nghĩ nản vì học hành bao nhiêu năm giờ phải đi làm bưng bê với lao động chân tay...


Cũng có nơi gọi đi phỏng vấn mà đến đó học cũng lại đòi kinh nghiệm


Muốn đi kiếm tiền sao mà khó khăn quá><


Rảnh rõi lên diễn đàn thấy nhiều bác post nhiều bài hay quá,em cũng lên tâm sự cái chuyện đau buồn của em ...!!