Mình nghĩ chẳng đâu xa, chính ở những nơi công cộng thì ý thức của một người có thể sẽ được biểu hiện rõ nhất. Dưới đây là một vài cách xử sự nơi công cộng mà mình đã chứng kiến hoặc đã từng là "nạn nhân". Và mình nghĩ mình không chỉ là người duy nhất từng trải qua những chuyện thế này.



Lăn nách, súc miệng hay chỉ cần một tép kẹo cao su thôi cũng sẽ “cứu vớt” được rất nhiều chiếc mũi tội nghiệp, nhất là trong những môi trường kín như xe buýt, xe lửa, rạp chiếu phim, phòng họp… Ngày xưa mình phải đi học bằng xe buýt, mà tuyến xe đến trường mình lúc nào cũng nghẹt cứng nên thường xuyên phải đứng. Hôm nào mà đứng kế người nào bị "hách trong nôi" thì thôi rồi, mặc dù đã bịt khẩu trang kín mít cũng bị "choáng váng" bởi cái mùi hương ấy. Mà với một đứa hay say xe như mình thì đúng là thà chết còn hơn :-&



Không biết phải do đi xe yếu hay không mà mình cũng khá dị ứng với các loại mùi trên đó. Điển hình là mùi đồ ăn. Mình gặp nhiều người mang hẳn đồ ăn lên xe ăn uống khá tự nhiên. Chưa kể đến việc có thể sẽ bị vấy bẩn quần áo hoặc và rơi đổ khi xe di chuyển, thức ăn còn mang đến một mùi hương khá “nồng nàn” có thế khiến người xung quanh… phát nôn. Tương tự, trong rạp chiếu phim cũng vậy, mình nghĩ chẳng phải khi không mà họ cấm chúng ta đem các thức ăn bên ngoài vào bởi những chiếc bánh bao, bánh mì hay hộp xôi gà bình thường thì thơm ngon thế nhưng khi được đưa vào rạp bỗng tạo nên một hỗn hợp mùi cực kì kinh. Khỏi nói đến mấy món nhấm khoái khẩu như khô mực, cá khô hay bánh tráng trộn thì còn đáng sợ hơn... :((



Mình thấy môi trường máy lạnh rất dễ đưa mùi nên chỉ cần một ít mùi thoảng nhẹ thôi cũng có thể bị “phóng đại” lên nhiều lần. Mình đã từng chịu trận một thời gian dài trong công ty vì cái anh đồng nghiệp ngồi phía sau hễ ngồi vào ghế là lại cởi giày ra. Cái mùi hôi chân ấy lâu lâu nó cứ "đấm vào mũi" mình, cái mùi inh ỉnh thật kinh khủng! Mình lại thuộc dạng hiền với cả ngại không dám nói nên âm thầm đi mua tuýp kem dưỡng da bôi vào tay để... bịt mũi cho thơm. Thôi thì coi như có lợi đôi đường! Cũng may sau đó anh ta đã chuyển công ty. Mình mừng còn hơn bắt được vàng. Thiết nghĩ cánh mày râu nên chú ý ở điểm này... 8-}



Ở những nơi công cộng, đông người cũng không nên nói chuyện điện thoại lớn tiếng. Mình từng đi chung thang máy với một cô nàng. Cô ta cãi nhau với người yêu nên nói chuyện oang oang, chửi bới, nạt nô anh chàng trong điện thoại. Cả suốt 5 tầng lầu thang máy cho đến khi chạm đất, cô nàng vẫn tiếp tục xa xả... Còn các vị khách chung thang máy thì cứ im lìm, nhìn nhau, nghe hết cả câu chuyện, rồi ai thích suy diễn ra sao thứ cứ việc.8-|



Nói về chuyện thang máy, mình chả hiểu sao có nhiều người vẫn không biết được cái nguyên tắc cơ bản là để người bên trong ra trước rồi họ mới đi vào. Có mấy lần thang đông quá mình chưa kịp ra thì người bên ngoài ùa vào thế là mình lại bị kẹt bên trong luôn. Lần sau rút kinh nghiệm leo thang bộ còn có vẻ nhanh hơn.:-S



Còn nhiều chuyện lắm để từ từ nghĩ ra rồi mình post tiếp. Có ai đã từng gặp mấy trường hợp khó chịu như mình chưa vậy???