Cháu chào o chú,


Cháu hơi đường đột, cháu là người lạ, nhưng chỉ cần o chú nhìn vào bức ảnh giấy kết hôn sẽ biết cháu là ai ạ. Vkck cháu đã có với nhau 3 đứa con. Nhưng năm 2019, ck cháu ngoại tình với gái Quảng Bình, cháu đau khổ và đã trải qua thời gian 1 năm đó gian nan và nhục nhã hơn cả trong phim (đấy là lý do vì sao bây h cháu xem phim ko còn xúc động nữa, vì những gì trong phim ko bằng 1/10 cháu đã trải qua, kịch tính lắm ạ). Nhưng cuối cùng, ck cháu cũng đã hồi tâm chuyển ý, lúc đầu ko chịu quay đầu là bờ đâu, nhất quyết thà bỏ vợ lấy bồ. Nhưng sau đó vì nghe tin là bồ đó là dân xã hội đen, đầu gấu, hút hít, tiêm chích này nọ nên sợ. Quay đầu bờ là cháu và 3 đứa con, thời gian đầu, cháu rất nổ lực để hàn gắn (cháu tặng nhẫn cặp, tổ chức sn cho anh ta, ăn nằm với anh ta, du lịch với anh ta, vân vân mây mây). Những nghĩ sẽ xây dựng lại cho con cái 1 gđ trọn vẹn, hp, yêu thương lắm, hy vọng lắm, kiên cường cố gắng nuốt xuống những tủi nhục lắm, chỉ với hy vọng duy nhất: cho 3 đứa con 1 mái ấm gđ thật sự. Nhưng mà, ta nói, hy vọng lắm thì thất vọng đau. Đau, đau lắm O Chú, bố mẹ của em Thúy Kiều ạ. Chỉ sau 2 tháng, cháu lại phát hiện, anh ta lại ăn ở với Thúy Kiều, Thúy Kiều này của O Chú, không phải của Nguyễn Du. Cháu đến tận nơi, chỉ muốn cho họ biết cháu đã biết rồi. Cháu không hề làm gì con o chú cả. Cháu hi vọng, ck cháu thấy có lỗi mà quay đầu là gia đình, con gái bác thấy anh ta có vợ con rồi thì buông tha cho 3 đứa con của cháu. Nhưng mà ko, dưới sự bảo vệ của ck cháu - bồ của con gái O Chú (anh ta dọa cháu nếu cháu làm gì con gái o chú thì sẽ cho cháu biết tay, con gái o chú có phước quá), 2 người họ ăn ở với nhau tới tận bây giờ.

Phải nói lại rằng, sau khi phát hiện anh ta lại tìm tình nhân mới khác, cháu lại mất 1 năm đau khổ, bất lực, tổn thương, cuối cùng sau lần anh ta cầm dao đuổi chém cháu cả đêm, cháu sợ, cháu chết rồi tiện nghi cho chúng quá (ck cháu và con gái o chú), cháu chết rồi chẳng phải chỉ có cháu thiệt, con cháu thiệt, chúng lại hân hoan mời 100 cỗ thì oan hơn cả oan của Đậu Nga. Vậy nên cháu quyết định, tạm thời ly thân, biết đâu thời gian dần, ck cháu sẽ hồi tâm chuyển ý. Lại bất ngờ hơn chữ ngờ, anh ta đưa ngay con gái thúy kiều của o chú về nhà ở, giới thiệu với con cháu, đây là vợ của bố, vợ đấy ạ. Con o chú phúc đức lắm, ko cần danh ngôn chính thuận, ko cần mầm cao cỗ đầy, ko cần đám cưới xa hoa, ko cần ai chúc phúc hết, mình hạnh phúc là được rồi, cần quan tâm gì Lễ - Nghĩa - Liêm - Sĩ ở đời. Cháu hận lắm, cháu thương 3 đứa con của cháu nên cháu hận 2 đứa nó (Ck cháu bằng tuổi cháu, con o chú thì nghe nói có thể gọi cháu bằng cô đc). Nhưng mà người ta đã nói cho con cháu biết: "Bố ko thích mẹ nữa thì bố bỏ", thì cháu còn gì nữa mà u với sầu. Bất lực, thương con đến quặn lòng. Cháu không thể hy sinh thêm cho con cháu được nữa. Chỉ còn lại cái mạng này, nhưng o chú biết đấy, vì bị ck phản bội mà tự tử là cái chết dẻ rách nhất. Nói vậy chứ, đã ko còn nhớ là bao lần cháu nghĩ đến tuyệt vọng đó rồi. Nhiều lần, muốn ôm con nhảy cầu, thật đấy. Nhưng nghĩ, sống vẫn tốt hơn chết, con còn nhỏ vậy, chúng chưa được nhìn hết màu sắc cuộc đời này, chưa hưởng hết vinh nhục của cuộc đời này, cháu ít ra cũng đã sống đc 35 năm trên đời, con còn nhỏ vậy, đứa nhỏ nhất lúc đó mới 2 tuổi. O chú thấy, con gái o chú có phước không, khi được 1 người đàn ông giàu nhờ vợ, sang nhờ vợ, bây giờ đá vợ chạy theo con gái o chú? Cháu nghĩ là phúc đức 3 đời mới đc vậy, chứ cháu ước mơ nhỏ nhoi là cho con cháu 1 gđ hoàn chỉnh có đc đâu.

Lại lan man rồi, cháu mới ly thân thôi, mà con gái của o chú đã vào ở trong nhà cháu rồi. Ở rất vô tư, rất vui vẻ, rất hạnh phúc, suốt ngày hót rất hay trên FB, làm tình nhân đến nghiện, đến quên hết Lễ - Nghĩa - Liêm - Sỉ. Cháu nói với anh ta, muốn rước quỷ về thì hãy giải quyết ly hôn với cháu cho xong đi, nhưng anh ta cứ cù chuầy, lại ko chịu giải quyết mới tức chết cháu chứ. Mà kể cũng lạ, vậy mà con gái o chú vẫn cứ bình thản sống, ai, lại không còn chút Lễ - Nghĩa - Liêm - Sĩ nào nữa rồi, thì vậy thôi. Đáng hận! O chú đừng khuyên cháu quay về, cháu nhường anh ta cho con gái o chú đó. Vì cháu ngại bẩn! Bẩn từ nhân cách đến body. Cháu chỉ muốn o chú khuyên con rể tương lai của o chú giải quyết ly hôn với cháu cho xong đi. Cháu đội ơn o chú!

Hôm nay, mình bị kích động, tâm trạng xấu, khóc hết nước mắt, viết bức thư này xong, nước mắt cũng khô rồi. Lấy lại tinh thần, lấy lại bình tĩnh, lại nghĩ ko biết có nên gửi bức thư này đi không? Mình ko muốn làm người xấu, đàn ông bẩn thì vứt đi, nhưng bọn họ cứ ép mình làm người xấu. Các mẹ ơi, em chỉ còn biết vào đây thổ lộ thôi.