Mình năm nay 25 tuổi mình có 2 bé sinh đôi 3 tuổi, 2 bé ko giống nhau vì khác trứng ạ, bé lớn giống gia đình bên nội y hệt bà nội tức là mẹ ck mình cực ko thích điều này, bé nhỏ thì giống bên ngoại y hệt mình, mỗi lần 2 bé gây nhau mình đều bên cậu em mặc dù mình biết bé nào đúng bé nào sai nhưng vẫn bên cậu em :( Hình chụp up fb cũng chỉ có cậu e thôi, đôi khi mọi người xung quanh có nói hình như mày thương thằng nhỏ hơn thằng lớn, mình toàn phủ nhận mà thật chất mình cũng ko rõ mình sao nữa con thì đương nhiên mình thương nhưng cậu a này mình cứ có cảm giác ko thân thiết cho lắm đi đâu làm gì cũng chỉ lo cho cậu em thôi, nhiều khi cũng cố gắng dung hoà lắm mà vẫn ko đc nhìn con ngủ thì thấy tội nghiệp vì nhớ lại suốt ngày chỉ quan tâm tới cậu em, mình biết rõ vấn đề ở đây là mình thương cậu e hơn cậu a nhưng mà ko biết cách khắc phục cứ đà này mai mốt con lớn con nhận ra mẹ mình như vậy thì làm sao đây ạ hiccc