Mình hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Luật Hà Nội, mình sinh năm 92. Năm cuối rồi nên lớp mình sẽ tổ chức chụp ảnh kỷ yếu. Chụp ảnh kỷ yếu dĩ nhiên phải mặc áo dài, đi giầy cao gót mà mặc áo dài thì phải chân dài, dáng chuẩn hoặc lùn nhưng dễ thương, mà tớ thì thiếu cả hai thứ đó. Tớ chỉ cao 1m56, năng 46 kg.Trong khi đó lớp tớ toàn trai thanh gái lịch...huhu. Tớ sợ mình sẽ trở nên kệch cỡm trong mắt mọi người. Trường bọn tơ đào tạo theo hệ tín chỉ, nói là một lớp nhưng chỉ mang tính chất hình thức, ko thường xuyên gặp nhau, tớ cũng ko thân với ai lắm trong lớp, chỉ là xã giao thui, chỉ có bè chứ kho có bạn, một người bạn thật sự chân thành. Mọi thứ của tớ đều tầm thường, không có gì, đặc biệt nổi trội cả, tớ ko xinh, ko giàu, học thì chắc là loại khá. Tớ ko quá tự ti, mặc cảm nhưng tớ biết nhìn vào thực tế. Theo mọi người mình có nên tham gia chụp ảnh kỷ niệm cùng với lớp hay ko? Thanks nhiều ạ.