Có lẽ tôi bây giờ đã lớn và trưởng thành rồi,nhưng hình như mỗi lần tôi đi đâu ra ngoài,là mẹ tôi luôn hỏi câu"mày đi đâu với ai con trai hay con gái?",ôi giá như tôi được làm con trai thì hay biết mấy,vì làm con trai đâu bao giờ bị bố, mẹ hay hỏi đi đâu,đâu nhỉ,tôi thấy đa số con trai mà đi chơi,chẳng bao giờ mà bị bố,mẹ hỏi cả,chỉ đơn giản là có thể,tự ý đi ra ngoài,chỉ nói với bố,mẹ là khi nào đi chơi xong rồi về thôi,tôi năm nay cũng 32t rồi,mà bạn tôi rủ tôi đi chơi,tôi không dám nói mẹ tôi luôn đó,tôi sợ mẹ tôi lại hỏi những câu hỏi đó cho nên những ngày qua tôi chỉ biết ru rú ở trong nhà thôi =___=.Nên chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ được phép đi chơi đâu ra ngoài cùng bạn bè tôi luôn rồi,nói thật thì mẹ tôi bây giờ cũng khá là khó tính không giống như ngày xưa nữa rồi,hồi trước tôi còn nhớ mỗi lần thằng bạn tôi qua rủ tôi đi chơi là mẹ tôi đồng ý cho tôi đi liền,không hỏi cái gì luôn ý,với lại tôi còn nhớ có hôm bữa kia tôi có xin mẹ tôi đi chơi với thằng bạn tôi,xong bị mẹ tôi la tôi và nói tôi quá trời,mẹ tôi la tôi rằng:"ủa tao đâu cho mày đi chơi với thằng T đâu mà mày lại đi chơi với nó làm gì",lúc đó tôi cũng đành mặc kệ mẹ tôi nói,tôi đi chơi luôn,vì bạn tôi nó tới nhà tôi rủ tôi đi chơi rồi,không lẽ tôi lại từ chối thấy kỳ hơn.Nên bây giờ thằng bạn tôi nó lại rủ tôi đi chơi,tôi chỉ biết từ chối nó thôi,chứ không giống như những ngày trước kia nữa.Vì tôi biết mẹ tôi không còn cho tôi đi ra ngoài đi chơi với thằng bạn tôi nữa,nên thành ra tôi tìm mọi cách để từ chối nó mà thôi.