E chào các mẹ.


E mong các mẹ cho e những lời tâm sự với ạ.e xin cảm ơn.


Em quê ở Hà Tĩnh.Hiện nay e 31 tuổi rồi chưa lập gia đình.Em nghỉ việc cũng được 4 tháng rồi. bjo e về quê xin việc mà khó quá. Ăn rồi cứ đj nộp hồ sơ và phỏng vấn nhưng ko có nơi nào tuyển dụng cả.chán nản và mệt mỏi...Hiện e đang quen một người để cùng nhau tiến tới hôn nhân.nhưng e chưa xin được việc.Nếu lấy rồi, ở nhà mẹ chồng thì sợ mẹ chồng nói vô nói vào và còn bao nhiêu thứ nữa....


Em muốn tìm công việc hành chính mà ko được. Về nhà thấy bme e buồn biết bao.Cho con ăn học lo cho con bjo 31 tuổi rồi không công việc, tiền không, chồng cũng chưa..Nghỉ nhiều lúc rơi nước mắt, muốn khóc thật to.Em thương bme biết bao nhiêu, bme cũng hơn 60 tuổi rồi.