Em hiện đang làm PR tại 1 agency VN.


Em lập topic này vì muốn có 1 nơi để các mẹ đang làm trong ngành " Truyền thông Quảng cáo " cùng em chia sẻ các hỷ nộ ái ố vui buồn hờn tủi của cái nghề mà ai cũng nói là cao sang quý phái này.


Em xin kể chuyện của em trước. Em - dân PR, tiếp xúc với giới phóng viên nhà báo nhiều nên phải tạo mối quan hệ tốt và rộng. Vậy mà có lần, em lại bị 1 gã phóng viên lớn tuổi gạ gẫm, đề nghị này nọ...Em hoảng quá, tức muốn bỏ nghề. Tâm sự với bạn bè, chúng lại bảo mấy ai được làm trong cái ngành lắm tiền này, cố gắng đi.


Đúng là, " nằm trong chăn mới biết chăn có rận ". Các mẹ đang làm ngành này mà có chuyện j vui buồn hay kinh nghiệm j hay ho thì chia sẻ cho chị em luôn nhé các mẹ